Sáng 17/5, khoảng 9 giờ 30 phút, em Hồ Minh Tuệ và em Lê Trần Thành Nhân, cùng sinh năm 2016, trong lúc vui chơi trước sân nhà tại đường Cao Lỗ, khu Licogi, Khóm 14, bất ngờ phát hiện một xấp tiền bị đánh rơi.
Hai em nhanh chóng báo cho người lớn. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định đây là số tiền khá lớn nên lập tức mang đến Công an phường An Xuyên trình báo, giao nộp để hỗ trợ tìm người bị mất. Qua kiểm đếm, tổng số tiền là 20 triệu đồng.
Em Hồ Minh Tuệ (áo trắng) và em Lê Trần Thành Nhân (áo vàng) giao nộp số tiền nhặt được cho Công an phường An Xuyên để hỗ trợ tìm người đánh rơi. Ảnh: Gia đình em Tuệ cung cấp.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Xuyên tiến hành xác minh và tìm người đánh rơi tài sản. Cùng thời điểm, anh Trần Đình Văn, Khóm 16, phường Tân Thành, cũng đến trình báo về việc bị mất số tiền trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, cơ quan công an đã trao trả đầy đủ tài sản cho anh.
Anh Trần Đình Văn (áo đen) nhận lại số tiền đánh rơi từ Công an phường An Xuyên sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh liên quan. Ảnh: Gia đình em Tuệ cung cấp.
Nhận lại số tiền, anh Văn cho biết đây là khoản tiền phục vụ công việc gia đình nên khi bị mất, anh rất hoang mang. Anh cũng bày tỏ xúc động trước hành động đẹp của các em: “Tôi thật sự rất bất ngờ và cảm kích. Tôi không nghĩ mình có thể nhận lại đầy đủ như vậy. Hai cháu còn nhỏ nhưng rất trung thực, có ý thức tốt. Tôi chân thành cảm ơn hai cháu, gia đình và lực lượng công an đã hỗ trợ để tôi nhận lại tài sản”.
Câu chuyện của hai học sinh lớp 4, tuy giản dị nhưng mang nhiều ý nghĩa đẹp về lòng trung thực và cách ứng xử trong cuộc sống. Tấm gương của hai em cần được tuyên dương, để những hành động đẹp được mọi người biết đến và lan tỏa nhiều hơn./.
Trúc Linh