Cựu đội trưởng Real Madrid bị truất quyền thi đấu từ tình huống khá hài hước, khi đá vào mông Guillermo Martínez – tiền đạo của đội chủ nhà. Dù Ramos rời sân nhưng khi đó Monterrey đã gần như cầm chắc chiến thắng.
Ramos đá vào mông Guillermo Martínez và nhận thẻ đỏ
Trước đó, Monterrey đã áp đảo hoàn toàn Pumas UNAM nhờ màn trình diễn chói sáng của Sergio Canales. Cựu cầu thủ Real Madrid ghi bàn mở tỉ số ở phút 49, sau đó kiến tạo hai bàn thắng ở phút 54 và 71, giúp đội khách dẫn trước 3-0. Pumas UNAM chỉ có bàn danh dự ở phút 90, chính từ pha lập công của Guillermo Martínez.
Tấm thẻ đỏ này đánh dấu lần đầu tiên Sergio Ramos bị truất quyền thi đấu kể từ khi gia nhập Monterrey. Tính cả sự nghiệp, đây là thẻ đỏ thứ 30 của trung vệ lão luyện này.
Trước đó, Ramos nhận 26 thẻ đỏ trong màu áo Real Madrid, 2 với PSG và 1 trong màu áo Sevilla.
"Tôi không thể rời giải đấu này mà không có thẻ đỏ nào. Ba điểm và hơn thế nữa. Monterrey muôn năm", Ramos hài hước nói sau khi nhận thẻ đỏ ở Mexico.
Thiện Nguyên