'Hai lần được đại diện thế hệ trẻ phát biểu ở đại lễ, suốt đời tôi không quên'

'Hai lần được đại diện thế hệ trẻ phát biểu ở đại lễ, suốt đời tôi không quên'
5 giờ trướcBài gốc
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), VietNamNet có cuộc trao đổi với Bí thư đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) Huỳnh Mạnh Phương, người hai lần đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2020), và kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/2025).
Lời nhắc nhở bản thân phải giữ gìn đạo đức, bản lĩnh và sống tử tế hơn nữa
Huỳnh Mạnh Phương chia sẻ: Việc có mặt, được chứng kiến và phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Thống nhất đất nước đối với cô là niềm vinh dự lớn lao. Cô càng hạnh phúc hơn khi được bạn bè cùng thế hệ đón nhận, đồng lòng.
- 5 năm trước, tại lễ kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Hồ, Mạnh Phương đại diện thế hệ trẻ phát biểu. Hôm nay 19/5, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác Hồ, cảm xúc trong Phương thế nào?
Cách đây 5 năm, tôi có vinh dự được đại diện thế hệ trẻ, là một người con của miền Nam về báo công, phát biểu trong Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội. Đó là một kỷ niệm rất đẹp. Thỉnh thoảng xem lại bản ghi toàn bộ chương trình, tôi vẫn vẹn nguyên sự xúc động như hôm nào.
Huỳnh Mạnh Phương là đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Hồ cách đây 5 năm và Đại lễ 50 năm thống nhất đất nước (30/4/2025). Ảnh: NVCC
Đối với tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng thiêng liêng, sáng ngời của tư tưởng, đạo đức, phong cách sống và làm việc. Là thế hệ sinh ra và lớn lên khi Bác đã đi xa, là người trẻ trong thời đại số, tôi và các bạn mình dễ dàng đọc, xem, nghe và cảm nhận những câu chuyện, bài học về Bác mỗi ngày. Những ngày tháng Năm này, chúng tôi càng nhớ Bác, càng muốn làm nhiều việc tốt để báo công với Bác.
Tôi là người trẻ sống có mục tiêu
- 5 năm trước, Huỳnh Mạnh Phương là một sinh viên, nay đã là một cán bộ đoàn năng nổ nhiệt huyết, nhìn lại, bạn thấy mình đã trưởng thành như thế nào?
Trong 5 năm vừa qua, tôi tự hào đã và đang là một người trẻ sống có mục tiêu, hạnh phúc khi được đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, cho xã hội bằng những hành động nhỏ của mình.
Phương nói mình là người trẻ sống có mục tiêu, mọi ứng xử trong công việc, trong đời sống hàng ngày đều lấy lòng tốt, sự lương thiện và lẽ phải làm gốc. Ảnh: NVCC
Giai đoạn 2020-2025 đã chứng kiến nhiều biến chuyển của đất nước, từ những khó khăn trong đại dịch Covid-19 đến sự vươn mình trỗi dậy của một dân tộc có truyền thống anh hùng, tôi tin mỗi bạn trẻ đều thêm yêu quê hương, Tổ quốc, biết cảm thông, san sẻ và yêu thương cuộc đời.
5 năm không dài nhưng tôi cảm nhận mình đã lớn hơn nhiều, nhận thức sâu sắc hơn vai trò của mình đối với quê hương, hiểu được giá trị của những đóng góp nhỏ bé vào công việc chung.
- Hai lần đại diện thế hệ trẻ phát biểu, tiếng nói của Phương là tiếng nói của “thế hệ”. Phương đặt ra nguyên tắc gì cho mình trong công việc và cuộc sống?
Nhiều lần tự nhìn nhận, tôi thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi tin mọi vật, mọi việc trong đời sống luôn vận động và phát triển. Việc nhìn ra thiếu sót không phải để nản lòng mà để bản thân cố gắng hơn. Tôi luôn xem trọng, cổ vũ mọi sự tiến bộ dù nhỏ hay lớn, dù nhanh hay chậm của mình và của những người cùng học, cùng làm với mình.
Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh có một luận điểm nổi bật “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”, tôi luôn dặn mình rằng, mọi ứng xử trong công việc, trong đời sống hàng ngày đều lấy lòng tốt, sự lương thiện và lẽ phải làm gốc; đồng thời bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trí tuệ, năng lực để làm tròn nhiệm vụ theo lời Bác dạy.
Khối nữ Quân nhạc - một trong những khối diễu binh ấn tượng tại đại lễ 50 năm Ngày Thống nhất đất nước 30/4/2025. Ảnh: Nguyễn Huế
Thế hệ chúng tôi không khó để trở nên đậm đà
- Có điều gì Phương chưa hài lòng hay cảm thấy còn thiếu ở thế hệ mình? Phương nghĩ sao về tinh thần cống hiến của tuổi trẻ và những biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong các hoạt động cộng đồng hiện nay?
Tôi cảm nhận rất rõ, thế hệ chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức như: Tác động của những bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới; sự cạnh tranh lao động, tình trạng thất nghiệp, khoảng cách giàu nghèo; các vấn đề về an ninh truyền thống và phi truyền thống,… Tất cả tác động không nhỏ đến suy nghĩ, tâm tư, hành động và sự lựa chọn của thế hệ trẻ.
Huỳnh Mạnh Phương được trao tặng danh hiệu Cán bộ đoàn tiêu biểu. Ảnh: NVCC
Tôi thừa nhận, đâu đó trong thế hệ mình, vẫn còn những biểu hiện chưa hay nhưng đó chỉ là hiện tượng, không phải bản chất của người trẻ Việt Nam.
Thế hệ chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trong một xã hội phát triển với tốc độ nhanh chóng và nhiều thử thách, tôi nghĩ rằng sâu trong mỗi bạn trẻ Việt Nam đều là tình yêu quê hương, yêu đất nước và khát khao được đóng góp.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh sống, môi trường học tập, làm việc mà mỗi bạn trẻ lại có cách thể hiện khác nhau hoặc chưa được khơi dậy để thể hiện đúng cách mà thôi.
- Có ý kiến cho rằng một số người trẻ nhạt nhẽo, chỉ thích làm giàu và học những cái dễ dàng… Phương nghĩ gì về điều này?
Người trẻ ở thời đại nào cũng đều phải đối mặt với nhiều thử thách và chúng ta không nên vội vàng nhìn hiện tượng cá biệt mà gắn nhãn “nhạt nhẽo” lên cả một thế hệ.
Tôi tin ngay cả khi có “nhạt nhẽo”, nếu được tin tưởng, được đồng hành, được truyền cảm hứng phù hợp, thế hệ chúng tôi không khó để trở nên “đậm đà”.
Chúng tôi trưởng thành trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, trong sự cổ vũ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nồng nhiệt, tôi nghĩ mong muốn thành công, sớm khẳng định bản thân của người trẻ là có thể hiểu được.
Không ít bạn trẻ vươn lên làm giàu chính đáng, học nhanh nhưng hiểu cũng rất nhanh, biết vận dụng những ưu thế của thời đại để phục vụ mình trong học tập, trong lao động.
- Là người trẻ tiêu biểu, bản thân Phương có cảm thấy áp lực bởi kỳ vọng tiếp nối truyền thống cũng như hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?
Như rất nhiều bạn trẻ Việt Nam khác luôn khao khát vươn lên, tôi tin tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam sẽ là hành trang vững chắc nhất của thế hệ mình.
Đây cũng chính là những điều tôi đã đại diện cho thế hệ hứa trước toàn thể đồng bào cả nước trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước vừa qua.
Lê Huyền
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/hai-lan-duoc-dai-dien-the-he-tre-phat-bieu-o-dai-le-suot-doi-toi-khong-quen-2402293.html