Hai 'mẹ con trăm tỷ' của màn ảnh Việt lấy nước mắt khán giả, tái hợp sau phim 'Mai' của Trấn Thành

Hai 'mẹ con trăm tỷ' của màn ảnh Việt lấy nước mắt khán giả, tái hợp sau phim 'Mai' của Trấn Thành
17 giờ trướcBài gốc
Nói về hai 'mẹ con màn ảnh' đầy duyên nợ với Hồng Đào, Tuấn Trần tiết lộ, anh từng năn nỉ nhà sản xuất hãy mời nữ nghệ sĩ cho vai diễn người mẹ trong phim này. Sau lần hợp tác đầu tiên trong phim Mai, Tuấn Trần đã có kết nối với Hồng Đào ngay từ buổi đọc kịch bản cùng nhau.
“Tôi rất may mắn khi được diễn chung với má Hồng Đào, trong ánh mắt lúc diễn xuất của má toát lên vẻ của một người bị bệnh thật. Trong Mai, Sâu và bà Đào là sự xung đột tranh giành tình yêu của đứa con. Còn với Mang mẹ đi bỏ là sự tranh đấu để cả hai mẹ con xem rằng có nên ở lại bên cạnh người kia hay không, mang đến một cảm xúc rất khác biệt”, Tuấn Trần chia sẻ.
Đứng trước thử thách phải làm sao diễn tả được bi kịch của bệnh nhân Alzheimer trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ Hồng Đào đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu kỹ nhân vật qua việc hỏi thăm những người xung quanh có người thân mắc bệnh Alzheimer và bác sĩ chuyên môn.
Hồng Đào chia sẻ: “Mỗi giai đoạn người bệnh sẽ thể hiện một triệu chứng khác nhau. Hồng Đào không thể giống 100% người bệnh mất trí nhớ trong nhà của mỗi người. Nhưng, mình sẽ cố gắng thể hiện hình ảnh một người bệnh giống nhất với những gì tìm hiểu được thông qua sách vở, người bệnh. Tuy nhiên, căn bệnh được đặt ra trong phim cũng chỉ để người xem thấy được tình cảm mẹ con, lòng hiếu thảo của đứa con trước người mẹ mắc bệnh của mình”.
Ngoài ra, trailer chính thức của phim lần đầu được công bố nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Những thước phim "nhá hàng" đầy cảm xúc không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh mà còn hé lộ thêm nhiều tình tiết mới đầy bi kịch.
Nghệ sĩ Hồng Đào còn khiến khán giả bất ngờ khi hát chay ca khúc Lệ đá - giai điệu chủ đề xuyên suốt phim, cũng là bản nhạc gắn liền với nhân vật Lê Thị Hạnh do cô thủ vai. Đây là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ cất tiếng hát trước công chúng, mang đến một khoảnh khắc vừa mộc mạc, vừa cảm xúc trong phần thể hiện.
Bên cạnh những lát cắt cảm xúc sâu sắc về tình mẫu tử, Mang mẹ đi bỏ còn thể hiện “chất Việt” rất riêng khi khéo léo lồng ghép các yếu tố hài hước, chữa lành thông qua nhóm bạn thân của nhân vật Hoan. Mỗi người một màu sắc, một tính cách, họ mang đến sự đối lập đầy thú vị, với không khí trầm lắng của câu chuyện mẫu tử đầy cảm xúc.
Juliet Bảo Ngọc chia sẻ khi sang Hàn đóng phim: “Ban đầu, tôi khá choáng ngợp vì phải luyện phát âm, ngữ điệu và nhấn nhá sao cho giống như một người đã sống lâu năm tại Hàn. May mắn thay, trong suốt quá trình này, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ anh Jung Il-Woo, người đã tận tình chỉnh sửa thoại và giúp tôi luyện tập để nói tiếng Hàn trôi chảy hơn, giúp tôi tự tin hơn khi bước vào cảnh quay chính thức”.
Bình Nguyễn
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/hai-me-con-tram-ty-cua-man-anh-viet-lay-nuoc-mat-khan-gia-tai-hop-sau-phim-mai-cua-tran-thanh-post1756736.tpo