Tối 13/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Tiến Dụng, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Thủy (Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi. Địa phương đã phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho bé.
Theo đó, ngày 10/11, UBND xã Yên Thủy nhận được tin báo về việc phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể, vào khoảng 9h30 cùng ngày, bà Bùi Thị Đ. (64 tuổi) phát hiện tại số nhà 48, đường Hùng Vương có 2 người đi xe máy (không rõ biển số, đặc điểm nhận dạng) đến trước cổng nhà rồi đặt xuống 1 giỏ xách và 1 túi bóng đen.
Sau khi 2 người này rời đi, bà Đ. gọi cho chủ nhà là ông Nguyễn Xuân T. ra kiểm tra và phát hiện bên trong có 1 bé trai sơ sinh (khoảng 3 ngày tuổi) quấn khăn màu xanh dương, chưa rụng rốn, nặng hơn 3kg. Trong giỏ có 1 phong bì chứa 500 nghìn đồng kèm dòng chữ: "Hoàn cảnh em khổ, rất mong cô chú cưu mang", trong túi bóng đen có đồ sơ sinh của trẻ nhỏ.
Tiếp nhận thông tin sự việc, UBND xã Yên Thủy đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày (hết ngày 19/11), nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.
Trẻ đang được giao cho gia đình ông Nguyễn Xuân T. phối hợp với trạm y tế theo dõi sức khỏe và chăm sóc.
Cùng ngày, thông tin từ UBND xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cũng cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo tìm cha mẹ đẻ của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Hưng Phú.
Trước đó, vào ngày 10/11, người dân phát hiện một bé gái khoảng 3 ngày tuổi, nặng 2,9kg, bị bỏ rơi tại chùa Hưng Phú. Tình trạng sức khỏe của bé ổn định, bên ngoài không có vết bầm tím hay thương tích gì. Lúc phát hiện cháu bé mặc quần màu vàng, áo trắng, đeo bao tay màu xanh, đầu đội mũ màu trắng, được đặt trong làn nhựa kèm theo một số bộ quần áo sơ sinh, bỉm, sữa và một lá thư.
Bức thư để lại nhờ nuôi dưỡng bé đầy xót xa. Ảnh: CTV
Bức thư để lại nhờ nuôi dưỡng bé, trình bày về hoàn cảnh gia đình với nội dung: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai bên gia đình không chấp nhận, con gửi bé vào chùa nhờ các thầy nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người. Bé sinh ngày 8/11/2025. Thầy không cho bất kỳ ai. Cảm ơn thầy nhiều”. Nội dung bức thư khiến nhiều người đọc được không khỏi xót xa.
Hiện UBND xã tạm thời giao bé cho nhà chùa chăm sóc. Theo UBND xã, trong thời hạn 7 ngày (hết ngày 17/11), nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ của cháu bé, xã sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Anh Tâm
Trần Nghị