Hai người lính già với câu chuyện xúc động ở Quảng trường Ba Đình

Hai người lính già với câu chuyện xúc động ở Quảng trường Ba Đình
8 giờ trướcBài gốc
Người lính 81 tuổi và hai dấu mốc lịch sử không thể quên
2h sáng nay có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đại tá Dương Phổ (81 tuổi; xã Đức Minh, Hà Tĩnh), nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 442, Quân khu 4, không khỏi bồi hồi xúc động khi đứng trên chính nơi cách đây 50 năm, ông đã vinh dự tham gia duyệt binh trong khối quân sự cao cấp.
Cựu chiến binh Dương Phổ đến Hà Nội từ 1h sáng để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm
Ánh mắt ông rạng ngời, lấp lánh niềm tự hào khi nhớ lại khoảnh khắc hào hùng của những ngày tháng ấy. Ông Phổ chia sẻ: “Được bước đi trong đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình 50 năm trước là một vinh dự lớn lao. Cảm giác lúc đó không thể nào quên, bước chân của chúng tôi khi ấy không chỉ là bước chân của người lính, mà còn là bước chân đầy tự hào và kiêu hãnh sau những năm tháng chiến tranh gian khổ”.
Với cựu chiến binh Dương Phổ, đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng của mình, nhưng không phải là chiến công duy nhất của ông. Đại tá Dương Phổ còn được biết đến với một kỳ tích phi thường: Dùng súng trường bắn rơi máy bay trinh sát của Mỹ trên đồi Cỏ Rẻ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào mùa thu năm 1964.
Trở lại năm 1963, khi đang học lớp 7/10, ông Phổ đã quyết định xung phong nhập ngũ, dù gia đình có hai anh trai đã đi bộ đội. Ông “trốn” gia đình đi khám và trúng tuyển, biên chế vào Tiểu đoàn 927. Sau 3 tháng huấn luyện, ông là tân binh xuất sắc với kết quả bắn trúng 3 vòng 10.
Tình nguyện viên cài Huy hiệu kỷ niệm cho Đại tá Dương Phổ. Ảnh: Bảo Lâm
Năm 1964, địch dùng máy bay hiện đại đánh phá ác liệt. Tiểu đội của ông Phổ được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại đồi Cỏ Rẻ. “Hôm ấy là một buổi chiều tháng 9 năm 1964, tôi phát hiện một máy bay trinh sát của địch bay thấp. Thần kinh tôi như căng ra, ý nghĩ không thể đầu hàng trước kẻ thù, tôi tập trung cao độ nhắm vào cánh quạt chiếc máy bay và bóp cò lần thứ 3. Viên đạn cắm thẳng vào cánh quạt, khiến chiếc máy bay chao đảo, phụt khói đen rồi bốc cháy dữ dội trên đồi Cỏ Rẻ", cựu chiến binh Dương Phổ kể lại.
Kỳ tích của tân binh Dương Phổ khi lần đầu tiên quân ta hạ được máy bay Mỹ bằng súng trường đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân. Sau chiến công, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và được biểu dương.
Cuộc đời binh nghiệp của ông vô cùng lẫy lừng khi tham gia nhiều trận đánh tại Lào, Quảng Trị và trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Ông từng vinh dự nhận nhiều Huân, Huy chương và cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng ban Huấn luyện của Tỉnh đội Hà Tĩnh, Trưởng ban Tác chiến Sư đoàn 441 và Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 442, Quân khu 4. Năm 1989, ông nghỉ hưu.
Đại tá Dương Phổ bày tỏ cảm xúc tự hào được tham dự lễ kỷ niệm. Clip: Bảo Lâm
Cựu chiến bình Dương Phổ bày tỏ: “Tôi đã vô cùng tự hào khi đại lễ 50 năm thống nhất đất nước và nay lại được mời tham dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Chứng kiến đất nước đổi mới, với sự trưởng thành của quân đội 50 năm, được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước”.
Mang di ảnh mẹ đến Quảng trường Ba Đình
Cũng có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử lúc 3h sáng, cựu chiến binh Lê Cường (77 tuổi; ở phường Hà Đông, Hà Nội) không khỏi bồi hồi xúc động khi tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước. Lần này, ông không đi một mình mà mang theo một ước nguyện thiêng liêng, cầm theo di ảnh người mẹ quá cố, để mẹ được chứng kiến buổi lễ lịch sử này.
Cựu chiến binh Lê Cường cùng di ảnh của mẹ. Ảnh: Bảo Lâm
Khoảnh khắc cựu chiến binh Lê Cường đứng giữa quảng trường, trang phục quân đội chỉnh tề, trên tay là khung ảnh mẹ, đã chạm đến trái tim của biết bao người có mặt.
Ông Cường chia sẻ: "Mẹ tôi sinh năm 1911, có 11 người con và tôi là con thứ 10. Bà là Mẹ chiến sĩ của hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1988, khi gần cuối đời, tôi hỏi mẹ có ước nguyện gì không, bà nói chỉ mong được một lần ra Hà Nội viếng Bác Hồ. Lúc đó, bà ở trong quê Nghệ An, đường sá đi lại khó khăn, tàu xe thiếu thốn, anh em chúng tôi không thể đưa mẹ đi được. Bà mất đi với ước nguyện ấy chưa thành".
Cựu chiến binh Lê Cường ôm di ảnh mẹ chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng đội. Ảnh: Bảo Lâm
Kể từ đó, mỗi lần vào viếng Bác, ông Cường lại không kìm được nước mắt, thương mẹ chưa kịp thực hiện ước mơ giản dị. "Cụ mất, tôi day dứt mãi, không biết làm cách nào. Những lần vào viếng Bác Hồ, tôi đều day dứt vì ước nguyện năm xưa của mẹ không thực hiện được. Đợt này, nhân sự kiện trọng đại của dân tộc, tôi quyết đưa mẹ đi cùng để thỏa ước nguyện năm xưa của mẹ. Ở nơi xa ấy, chắc chắn mẹ rất vui”, ông Cường chia sẻ.
Giữa Quảng trường Ba Đình linh thiêng, người cựu chiến binh 77 tuổi nắm chặt di ảnh mẹ trên tay, ánh mắt rạng ngời như muốn nói, mẹ ơi, con đã đưa mẹ đến được nơi mẹ hằng mong ước. Mẹ đã được viếng Bác, được chứng kiến đại lễ 80 năm thành lập nước.
Đây không chỉ là ước nguyện của riêng người mẹ, mà còn là ước nguyện của cả cuộc đời cựu chiến binh Lê Cường. Câu chuyện của ông không chỉ là một minh chứng sống động cho lòng hiếu thảo, mà còn là tình yêu gia đình, Tổ quốc.
Nguyệt Ánh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/hai-nguoi-linh-gia-voi-cau-chuyen-xuc-dong-o-quang-truong-ba-dinh-714944.html