Rạp chiếu không còn ghế trống
Sáng ngày 13/3/2025, tại Viện phim Việt Nam, đông đảo khán giả đã đến tham dự buổi công chiếu bộ phim truyện "Hai người mẹ" của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi. Đây là bộ phim kinh điển nằm trong chuỗi chương trình chiếu phim kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam 15/3/1953 - 15/3/2025.
Bộ phim kể về nhân vật Bua, một phụ nữ Thái gốc Việt, bị quân Pháp bắt sang Lào, mất chồng và thất lạc con trai. Nhờ sự giúp đỡ của nữ cán bộ cách mạng Lào - bà Đuông Chăn, bà Bua may mắn thoát thân. Khi Đuông Chăn hy sinh dưới tay quân Pháp, bà Bua nhận nuôi Bua Mi con gái của Đuông Chăn, từ đó hai mẹ con luôn sát cánh bên nhau trong suốt những năm tháng kháng chiến, cùng nhân dân Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu giành độc lập.
Một phân cảnh trong đoạn kết của "Hai người mẹ".
Tại Viện phim, nhiều khán giả vẫn có mặt từ rất sớm, háo hức chờ đón được xem phim truyện "Hai người mẹ" trên màn ảnh rộng. Ông Lương Tất Đạt, một khán giả trung thành của Viện phim chia sẻ: "Tôi hiếm khi bỏ lỡ những buổi chiếu phim ý nghĩa như thế này. Những tác phẩm lịch sử luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt, nhất là với những người từng sống trong thời kỳ ấy như chúng tôi. Bộ phim gợi cho tôi nhớ đến những ngày tháng khó khăn ấy, tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc đã bền chặt như thế nào. Cùng chung một kẻ thù, cùng chung một mục đích, hai dân tộc nhỏ bé đã đứng lên, đồng lòng chiến đấu và cuối cùng đã cùng nhau chiến thắng trong vỡ òa. Đó là những trang sử hào hùng mà thời gian không thể làm tàn phai".
Ông Lương Tất Đạt cùng vợ đến xem phim từ sớm.
Dù đã quen thuộc với bộ phim, nhưng khi được thưởng thức trọn vẹn trên màn ảnh rộng, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh vẫn không giấu nổi sự xúc động mà bộ phim mang lại. "Những bối cảnh trong phim khiến tôi như được trở lại quá khứ, sống cùng những nhân vật, cảm nhận nỗi đau mất mát, chia ly và cả niềm hạnh phúc vỡ òa khi đoàn tụ. Khoảnh khắc người mẹ tìm lại được đứa con sau bao năm xa cách không chỉ là một cái kết có hậu cho nhân vật, mà còn là cái kết có hậu cho cả hai dân tộc. Sau bao tháng ngày đổ máu, trải qua bao mất mát, hy sinh, cuối cùng cũng giành được tự do, hai dân tộc đã được đứng vững trên chính quê hương mình"- bà Quỳnh cho biết.
Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh chia sẻ, đây là lần thứ ba bà xem bộ phim này.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung nhân văn sâu sắc, "Hai người mẹ" còn chinh phục khán giả nhờ lối kể chuyện chân thực, diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên gạo cội như Thụy Vân, Lịch Du, Lê Khanh, Huy Công... và những góc máy tinh tế của NSND Nguyễn Khánh Dư.
Bạn Quang Anh (sinh năm 1996), một khán giả trẻ có mặt tại buổi chiếu, bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách thể hiện của tác phẩm điện ảnh đã được sản xuất cách đây 50 năm. "Thật khó tin khi một bộ phim ra đời trong điều kiện kỹ thuật còn hạn chế lại có những cảnh quay xuất sắc đến vậy. Phân cảnh nữ nhân vật phản kháng trước sự xâm hại của quân Pháp là một trong những chi tiết mình yêu thích nhất và cũng khiến mình ám ảnh. Chi tiết đó đã tái hiện quá chân thật những nỗi đau chồng chất mà những người phụ nữ phải gánh chịu trong thời kỳ chiến tranh cùng cực"- Quanh Anh nhấn mạnh.
Quang Anh chia sẻ tại lễ chiếu bộ phim Hai người mẹ
Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 (1977), bộ phim đã được trao Bằng khen, trong khi NSND Nguyễn Khắc Lợi giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và NSND Nguyễn Khánh Dư đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất.
Dù đã trải qua 50 năm, "Hai người mẹ" vẫn là một dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam. Bộ phim không chỉ khắc họa chân thực cuộc chiến đấu đầy gian khổ mà còn tôn vinh tình người, tình đồng chí, đồng bào, nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh lớn lao trong hành trình đấu tranh giành độc lập của cha ông./.
Phương Anh- Hà An