Hai người thiệt mạng tại Bờ Tây, phẫn nộ hướng về Washington

Hai người thiệt mạng tại Bờ Tây, phẫn nộ hướng về Washington
7 giờ trướcBài gốc
Ảnh: REUTERS/Ammar Awad.
Trong ngày Chủ Nhật, những người đưa tang đã lấp đầy tuyến đường tới một nghĩa trang tại thị trấn Al-Mazr'a Ash-Sharqiya ở Bờ Tây, để đưa tang hai người đàn ông, trong đó có một người Mỹ gốc Palestine, sau khi hai người này bị sát hại bởi một số người định cư. Làn sóng phẫn nộ nhằm vào chính phủ Mỹ trong cộng đồng người Palestine ngày càng tăng.
Các cơ quan y tế Palestine và các nhân chứng cho biết, Sayfollah Musallet, 21 tuổi, đã bị hành hung và Hussein Al-Shalabi, 23 tuổi, đã bị nã súng vào giữa ngực, trong một vụ xô xát với những người định cư trong tối ngày thứ Sáu.
Phần lớn trong số 3.000 người sinh sống tại thị trấn này có gia đình tại Mỹ và nhiều người có quốc tịch Mỹ, bao gồm Musallet, người đã bị sát hại chỉ vài tuần sau khi tới thăm gia đình tại Al-Mazr'a Ash-Sharqiya.
Kamel Musallet, cha của anh, đã bay từ Mỹ tới thị trấn này để đưa tang con trai, nhận định: "Thật vô trách nhiệm".
"Chúng tôi yêu cầu chính phủ Mỹ phải làm gì đó… Tôi không muốn thằng bé chết một cách vô nghĩa".
Các vụ người Israel sát hại công dân Mỹ tại Bờ Tây trong những năm vừa qua bao gồm các nạn nhân là phóng viên Shireen Abu Akleh, công dân Mỹ gốc Palestine Omar Mohammad Rabea và nhà hoạt động người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Aysenur Ezgi Eygi.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày thứ Sáu cho biết, có thông tin về vụ sát hại lần này, tuy nhiên Bộ không có phát biểu nào khác "vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân" của nạn nhân.
Nhiều gia đình và thành viên cộng đồng cho biết, họ đã kỳ vọng nhiều hơn, bao gồm khả năng chính phủ Mỹ tổ chức điều tra phát hiện thủ phạm.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày Chủ Nhật đã hướng các câu hỏi về tổ chức điều tra cho chính phủ Israel và khẳng định Bộ này "không có ưu tiên nào cao hơn đảm bảo an toàn và an ninh cho công dân Mỹ tại nước ngoài".
Quân đội Israel cho biết, chính phủ Israel đang điều tra về vụ việc. Lực lượng này cho biết, vụ xô xát xảy ra sau khi những người Palestine ném đá nhằm vào những người Israel khiến họ bị thương nhẹ.
‘Sự phản bội’
Ảnh: REUTERS/Ammar Awad.
Gia đình Musallet cho biết, các nhân viên y tế đã cố tới trợ giúp anh trong suốt 3 tiếng đồng hồ trước khi anh trai anh có thể đưa anh lên một xe cứu thương. Tuy nhiên, anh đã thiệt mạng trước khi kịp tới bệnh viện.
Domi, 18 tuổi, một người dân địa phương sống tại Al-Mazr'a Ash-Sharqiya trong 4 năm qua sau khi rời khỏi Mỹ, cho biết cơn lo sợ đã tràn lan trên toàn cộng đồng từ ngày thứ Sáu tới nay và gia đình anh đã cân nhắc đưa anh trở lại Mỹ.
Anh cho biết: "Những người có con cháu tại đây đều sẽ muốn đưa chúng về Mỹ vì nơi này thực sự không an toàn cho chúng".
Anh thể hiện sự day dứt về lựa chọn trở lại Mỹ, cho biết anh muốn sống trên đất của gia đình mình, nơi gia đình anh đã làm nông suốt nhiều thế hệ, và chính quyền Washington cần làm nhiều hơn để bảo vệ người Palestine tại Bờ Tây.
"Đây là một sự phản bội".
Các tổ chức nhân quyền cho biết, tình trạng bạo lực liên quan tới người định cư tại Bờ Tây đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến tại Gaza bùng nổ vào cuối năm 2023.
Hàng chục người Israel cũng đã bị sát hại trong những vụ tấn công những năm vừa qua và quân đội Israel đã đẩy mạnh tổ chức các cuộc đột kích trên toàn Bờ Tây.
Khoảng 700.000 người Israel định cư sống cùng với 2,7 triệu người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, những khu lãnh thổ mà Israel chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967 với Jordan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 1 vừa rồi đã xóa bỏ các lệnh trừng phạt mà chính quyền ông Biden áp đặt lên các nhóm và người định cư Israel bị cáo buộc có liên quan tới các vụ bạo lực tại Bờ Tây.
Malik, 18 tuổi, khách quen tại cửa hàng kem của Musallet tại Tampa, Florida, đang trở lại Bờ Tây cho dịp nghỉ hè, cho biết cái chết của người bạn đã khiến anh cảm thấy lạc lõng tại nơi này.
"Tôi sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tôi chỉ về đây 2 tháng mỗi năm, nếu tôi chết như cậu ấy thì chẳng ai sẽ bị xét xử vì đã sát hại tôi. Sẽ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm về hành động của mình".
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/hai-nguoi-thiet-mang-tai-bo-tay-phan-no-huong-ve-washington-204250714115259443.htm