Hai nhà vô địch - một khát vọng Thái Nguyên

Hai nhà vô địch - một khát vọng Thái Nguyên
6 giờ trướcBài gốc
Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 2023, tại Thái Nguyên), tham gia đội tuyển đua thuyền năm 2020. Chị là thành viên đội tuyển đua thuyền Việt Nam.
Nguyễn Hồng Thái: Sức mạnh tập thể và niềm tin đồng đội
PV: Xin chào Nguyễn Hồng Thái - vận động viên (VĐV) vừa giành hai Huy chương Vàng tại SEA Games 33 ở nội dung đua thuyền truyền thống 10 nữ cự ly 500m và 200m. Trở về sau kỳ SEA Games đầy cảm xúc ấy, Hồng Thái có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đứng trên bục vinh quang?
VĐV Nguyễn Hồng Thái: Khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương và nghe Quốc ca vang lên là cảm xúc rất đặc biệt với tôi. Những vất vả, áp lực trong quá trình tập luyện như được đền đáp xứng đáng. Đó là niềm tự hào không chỉ của cá nhân tôi mà của cả tập thể đội tuyển.
PV: Để có được sự đồng bộ “mười người như một” ở nội dung thuyền truyền thống 10 nữ cự ly 500m và 200m, theo Hồng Thái, đâu là yếu tố then chốt giúp cả thuyền phối hợp ăn ý và bứt phá ở những mét nước quyết định?
VĐV Nguyễn Hồng Thái: Yếu tố quan trọng nhất là kỷ luật và sự tin tưởng tuyệt đối. Mười tay chèo phải giữ nhịp như một cơ thể thống nhất, chỉ cần lệch nhịp nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn thuyền. Ở những mét cuối, chính nhịp hô chung và quyết tâm cao độ đã giúp cả đội dồn toàn bộ sức lực để tăng tốc về đích.
PV: Là một trong những VĐV tiêu biểu góp phần tạo dấu ấn cho thể thao Thái Nguyên tại Sea Games 33, Hồng Thái muốn gửi gắm điều gì tới các VĐV trẻ của địa phương đang nuôi dưỡng ước mơ vươn ra đấu trường quốc gia và khu vực?
VĐV Nguyễn Hồng Thái: Tôi mong các VĐV trẻ Thái Nguyên hãy luôn tin vào con đường mình đã chọn và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Thành tích không đến trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, kỷ luật và không bỏ cuộc trước khó khăn.
PV: Sau thành công tại Sea Games 33, Hồng Thái và đội tuyển đua thuyền đặt ra mục tiêu như thế nào cho chặng đường sắp tới?
VĐV Nguyễn Hồng Thái: Hai tấm Huy chương Vàng là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Toàn đội sẽ giữ vững tinh thần kỷ luật, không ngừng hoàn thiện chuyên môn, hướng tới những giải đấu tiếp theo với quyết tâm mang về thêm những thành tích tốt cho thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Thái Nguyên nói riêng.
Quả bóng Vàng Bích Thùy: Bản lĩnh cá nhân và hành trình không bỏ cuộc
Cầu thủ Bích Thùy với danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2025.
PV: Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt với Bích Thùy. Từ khoảnh khắc vỡ òa khi gọi điện cho mẹ báo tin dự World Cup đến giây phút khi cầm trên tay Quả bóng Vàng 2025, cảm xúc của Thùy đã thay đổi như thế nào?
Cầu thủ Bích Thùy: Khoảnh khắc gọi cho mẹ và hét lên “Mẹ ơi, con đi World Cup rồi!” là cảm xúc vỡ òa rất bản năng, còn khi cầm Quả bóng Vàng 2025 trên tay, cảm xúc lại lắng hơn và sâu hơn, bởi đó là lúc Thùy nhìn lại cả một hành trình dài với nhiều hy sinh.
World Cup để lại cho Thùy nhiều kỷ niệm đáng nhớ, trong đó có câu chuyện chiếc áo đấu sau trận gặp Hà Lan. Việc được FIFA xin áo và giày là sự ghi nhận lớn, cho thấy bóng đá nữ Việt Nam không còn là “ẩn số” mà đã có vị trí nhất định trên bản đồ bóng đá nữ thế giới.
PV: “Biết chơi bóng” là cụm từ bạn thường dùng khi nói về mình. Vì sao lại là một cách nói rất khiêm tốn như vậy?
Cầu thủ Bích Thùy: Thùy chọn cụm từ “biết chơi bóng” vì với Thùy, bóng đá trước hết là niềm vui, sự tôn trọng dành cho trái bóng. Thùy không nghĩ mình là người quá đặc biệt, chỉ là một cầu thủ luôn cố gắng chơi bóng bằng tất cả sự nghiêm túc, đam mê và tinh thần cống hiến.Cụm từ đó cũng nhắc Thùy phải luôn khiêm tốn, luôn học hỏi, dù đã đạt được những danh hiệu nào đi nữa.
PV: Sau một năm 2025 rực rỡ, bạn đặt ra những mục tiêu gì cho năm 2026 trong màu áo CLB Thái Nguyên T&T và đội tuyển quốc gia?
Cầu thủ Bích Thùy: Năm 2026, mục tiêu của Thùy là cống hiến nhiều hơn cho CLB Thái Nguyên T&T, cùng đội bóng xây dựng lối chơi ổn định và bền vững. Bên cạnh đó, Thùy hy vọng bóng đá nữ Thái Nguyên sẽ tiếp tục được đầu tư bài bản, để không chỉ có thành tích mà còn trở thành điểm tựa, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ dám theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.
Trong nhịp chuyển mình của năm Ngựa đang mở ra một chặng đường mới, khi thể thao Thái Nguyên đang tự tin tăng tốc, hướng tới những đỉnh cao lớn hơn. Chúc Nguyễn Hồng Thái và Bích Thùy trong năm mới giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục bền bỉ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Linh Giang
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/the-thao/202602/hai-nha-vo-dich-mot-khat-vong-thai-nguyen-4f60d41/