Dù được coi là "chân yếu, tay mềm", nhưng nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ họ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ khi Tổ quốc cần...
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ và Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Quyết định kết nạp Đảng cho các tân binh tiêu biểu.
8 tân binh được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ
Ngày 7/2 vừa qua, quận Đống Đa tổ chức chương trình gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2025.
Trước khi vào buổi gặp mặt, lãnh đạo quận cùng các thanh niên lên đường nhập ngũ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đã tham gia "Lễ dâng hương - tiếp lửa truyền thống cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025" tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.
Tại chương trình, các tân binh đã nghe cựu chiến binh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ chia sẻ những kỷ niệm trong môi trường quân ngũ. Các tân binh bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, năm 2025, quận Đống Đa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 103 công dân, hiện nay có 105 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ (đạt 102% so với chỉ tiêu TP giao). Trong đó, có 80 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ; có 44 đồng chí đã tham gia bồi dưỡng lớp đối tượng đảng và 8 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, năm nay, quận Đống Đa sẽ có hai nữ tân binh sẽ lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay.
Bí thư Quận đoàn Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, hai nữ thanh niên trong số 105 thanh niên của quận lên đường tòng quân lần này đầy nhiệt huyết, tự tin, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hai cô gái đã truyền cảm hứng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên quận Đống Đa nói riêng và Thủ đô nói chung thêm quyết tâm tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Hai nữ tân binh Trần Phương Anh (bên trái) và Lưu Thanh Vy trước ngày lên đường tòng quân.
Gác việc riêng, tình nguyện lên đường tòng quân
Trong tiết trời lất phất mưa Xuân của những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, như bao nam tân binh khác của quận Đống Đa, hai nữ tân binh (Trần Phương Anh và Lưu Thanh Vy) cũng có mặt từ sớm để tham gia "Lễ dâng hương - tiếp lửa truyền thống cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025" tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.
Tình nguyện gác lại kế hoạch riêng để lên đường tòng quân với khát khao đi để cống hiến và trưởng thành, trò chuyện với chúng tôi, nữ tân binh Trần Phương Anh (sinh năm 2001, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) chia sẻ, bản thân được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng khi có ông nội, bác và bố mẹ đều là quân nhân. Tự hào về truyền thống gia đình, Trần Phương Anh đã ấp ủ ước mơ làm người lính và quyết tâm thi vào Học viện Kỹ thuật mật mã (hệ dân sự) ngành An toàn thông tin như ông và bố mẹ của mình.
Chia sẻ về ước muốn nhập ngũ, Trần Phương Anh kể: “Ông nội em tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ nhỏ đã nghe những câu chuyện của ông kể lại nên em đã nuôi khát vọng trở thành quân nhân. Khi được sự động viên của bố mẹ và biết tin địa phương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho lực lượng quân đội. Biết tin, cả nhà đã rất vui mừng khi em đủ điều kiện trúng tuyển. Bản thân em cũng rất vui sen lẫn chút hồi hộp. Tuy nhiên, em tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của gia đình và các bác, các chú”.
Nhập ngũ lần này, Trần Phương Anh cũng cho biết, mặc dù là nữ nhưng rất tự tin bản thân sẽ phù hợp với môi trường quân đội bởi đã quen với cách giáo dục có phần nghiêm khắc, kỷ luật của ông bà, cha mẹ từ bé.
Cùng mong muốn trở thành nữ quân nhân chuyên nghiệp, nữ tân binh Lưu Thanh Vy (sinh năm 2000, phường Văn Chương, quận Đống Đa) cho biết, ngay từ nhỏ đã vô cùng yêu mến và thần tượng bố mình, người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Được biết, Lưu Thanh Vy là con gái của Thượng tá - phi công Lưu Văn Loan (Lữ đoàn 918, Quân chủng phòng không không quân).
Theo Lưu Thanh Vy chia sẻ, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, bản thân đã đi làm marketing cho một công ty hơn một năm, tuy nhiên, chưa bao giờ thôi mong muốn tiếp bước người cha của mình và luôn ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ để nguyện góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, Lưu Thanh Vy đã dừng lại công việc đang làm và quyết tâm đăng ký tình nguyện lên đường tòng quân trong năm 2025.
Chia sẻ về quyết định lần này của con gái, ông Lưu Văn Loan cho biết: “Đây là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Bản thân tôi đã có hơn 40 năm trong quân đội, nên tôi cũng mong muốn cháu nối nghiệp cha, phụng sự cho Tổ quốc. Gia đình tôi cảm thấy con đủ chín chắn, yên tâm trước quyết định nhập ngũ của con. Tôi tin rằng, trải qua thời gian tham gia quân đội, con sẽ trưởng thành hơn”.
Hành động đẹp của hai nữ tân binh Trần Phương Anh và Lưu Thanh Vy đang truyền cảm hứng rất lớn cho đông đảo đoàn viên, thanh niên TP Hà Nội nói chung và quận Đống Đa nói riêng khi tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Qua câu chuyện, đều thấy trong họ luôn có mong muốn cống hiến lâu dài cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyên Bảo