Tháng 9/2025 chứng kiến cuộc đua phòng vé sôi động của thể loại kinh dị khi cùng lúc có tới hai phim Việt ra mắt: "Khế ước bán dâu" của đạo diễn Lê Văn Kiệt và "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" của đạo diễn Lương Đình Dũng. Cả hai sẽ cùng cạnh tranh trực tiếp với bom tấn đình đám Hollywood "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng", vốn được mệnh danh là “lời tạm biệt” của vũ trụ phim kinh dị nổi tiếng toàn cầu.
Bộ phim "Khế ước bán dâu" có buổi công chiếu sớm tại TP.HCM tối 9/9.
Bộ phim "Khế ước bán dâu" có buổi công chiếu sớm tại TP.HCM tối 9/9. Với bối cảnh cổ trang – tâm linh, tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, kể câu chuyện cô dâu trẻ Nhài (Lâm Thanh Mỹ) bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ khi bước chân vào gia tộc họ Vũ. Bộ phim gây chú ý bởi tạo hình Việt phục được đầu tư công phu, không khí lễ nghi kịch tính cùng sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu và loạt gương mặt trẻ nổi bật Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh.
Đáng chú ý, "Khế ước bán dâu" không chỉ dừng ở thị trường nội địa. Phim được chọn vào hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 và lên kế hoạch phát hành tại 22 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc – thị trường khắt khe với phim kinh dị. Đây được coi là bước tiến quan trọng của điện ảnh Việt trong nỗ lực vươn ra thế giới.
"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" lại mang màu sắc hiện đại với sự pha trộn giữa kinh dị, tâm lý và hành động.
Trong khi đó, "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" lại mang màu sắc hiện đại với sự pha trộn giữa kinh dị, tâm lý và hành động. Bộ phim xoay quanh Bảo (Nguyễn Xuân Thắng – Quán quân The Next Gentleman 2024), một thợ độ xe vô tình giải phóng bí mật kinh hoàng khi tháo dỡ chiếc xe lạ. Linh hồn oan khuất của một cô gái trẻ trở lại, gieo rắc sự ám ảnh và báo thù, hé lộ vụ mất tích bí ẩn trong quá khứ.
Đạo diễn Lương Đình Dũng – từng ghi dấu ấn với "Cha cõng con" (đại diện Việt Nam tranh Oscar lần thứ 90) – chia sẻ, cảm hứng cho phim đến từ những câu chuyện rùng rợn mà anh thu thập từ người thân, bạn bè và hành trình đi qua nhiều vùng đất kỳ bí. Bộ phim được chuẩn bị gần ba năm, quay ở nhiều bối cảnh độc đáo như thảo nguyên dứa Tam Điệp, hồ Tràng An (Ninh Bình), rừng nguyên sinh Mộc Châu và lần đầu đưa hang động Bàn Bù (Thanh Hóa) lên màn ảnh rộng.
Lâm Thanh Mỹ tiếp tục đóng phim kinh dị
Cả hai phim đều có điểm chung là trao cơ hội cho dàn diễn viên trẻ. Với "Đồi hành xác", Nguyễn Xuân Thắng lần đầu đóng chính điện ảnh, Bé Quyên (top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022) và Yu Dương cùng góp mặt, bên cạnh Hứa Vỹ Văn. Đạo diễn Lương Đình Dũng lý giải ông muốn mang đến “một không khí mới trên phim” và tạo đất diễn cho lớp diễn viên kế cận.
Tương tự, "Khế ước bán dâu" ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội còn trao nhiều đất diễn cho Lâm Thanh Mỹ, Phương Trà My hay Lê Tuyết Anh. Nữ chính Lâm Thanh Mỹ thừa nhận vai Nhài là thử thách lớn, đòi hỏi sự hóa thân vào một người mẹ hi sinh cho gia đình – trải nghiệm chưa từng có với cô ở tuổi hiện tại.
Bé Quyên chạm ngõ điện ảnh với "Đồi hành xác"
Sự xuất hiện đồng thời của hai phim Việt lại trùng với lịch ra mắt của "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" (12/9). Đây là phần cuối cùng khép lại hành trình của vợ chồng Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga), đồng thời hé mở hướng đi mới với nhân vật Judy. Tác phẩm nhận nhiều kỳ vọng khi hứa hẹn mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh dị tâm linh và chiều sâu cảm xúc, được coi là “lời tạm biệt mỹ mãn” cho thương hiệu.
Điều này đồng nghĩa khán giả Việt sẽ có một “tháng 9 kinh dị” đa dạng lựa chọn: một tác phẩm cổ trang – tâm linh lấy bối cảnh Việt Nam, một bộ phim kinh dị – hành động hiện đại và một bom tấn quốc tế đã thành thương hiệu.
"The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" được coi là “lời tạm biệt mỹ mãn” cho thương hiệu
Chia sẻ về áp lực cạnh tranh, đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng: “Thời điểm nào rạp Việt cũng có sự cạnh tranh và đó là điều bình thường. Điều quan trọng là chúng tôi đã dành hết tâm huyết nấu một ‘món ngon’ để mời khán giả. Tôi mong tất cả phim Việt ra rạp đều thắng lợi, để các nhà làm phim có động lực sáng tạo thêm những tác phẩm hay”.
Sự xuất hiện đồng loạt của ba tác phẩm kinh dị – hai Việt, một Hollywood – được kỳ vọng không chỉ tạo bùng nổ phòng vé tháng 9, mà còn chứng minh sức sống mạnh mẽ của thể loại này tại thị trường trong nước. Với khán giả yêu phim, đây sẽ là cơ hội hiếm có để cùng lúc trải nghiệm nhiều phong cách kinh dị khác nhau ngay tại rạp Việt.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: BTC