Nghi thức gắn biển tên tuyến đường mang tên đồng chí Đỗ Mười
Đồng chí Đỗ Mười, sinh năm 1917, đã khắc ghi trong lịch sử những chặng đường gian nan nhưng đầy ánh sáng của cách mạng Việt Nam. Từ những ngày đầu tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến những cương vị lãnh đạo cao quý như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, mỗi bước đi của ông đều là minh chứng cho lòng dũng cảm, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước.
Những câu chuyện về ông trong thời gian giam cầm, vượt ngục và lãnh đạo khởi nghĩa không chỉ là những trang sử hào hùng mà còn là bài học về sự kiên trì, hy sinh và khát khao tự do, một hành trình từ bóng tối đến ánh sáng của nhân loại. Qua đó, mỗi con người, nhất là thế hệ trẻ, được nhắc nhở về giá trị cốt lõi của niềm tin và lòng trung thành với lý tưởng sống.
Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại lễ gắn biển
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định: “Trong không khí tưng bừng của những ngày tháng 5 lịch sử - chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025); Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - 2025 và đón nhận Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Lễ gắn biển tên đường Đỗ Mười để ghi nhớ sự kiện năm 1955, đồng chí Đỗ Mười được giao trực tiếp chỉ đạo tiếp quản khu 300 ngày, làm Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố, làm nên mốc son lịch sử. Đặc biệt là khi Sư đoàn 320 tiến vào tiếp quản thành phố đúng ngày này, ngày 13/5, cách đây tròn 70 năm. Đây cũng là dịp vinh danh, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và xây dựng thành phố Hải Phòng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ”.
Đặt tên đường không chỉ đơn giản là để xác định hay phân biệt các con đường trong đô thị, mà còn là một hành động mang giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần - thể hiện sự tưởng nhớ, tôn vinh những nhân vật, sự kiện hay giá trị mà xã hội muốn lưu giữ. Đường Đỗ Mười không chỉ đơn thuần là một tuyến giao thông nối liền các vùng miền mà còn là ẩn dụ cho hành trình vĩ đại của một con người ưu tú - người đã cống hiến, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những viên gạch trên con đường ấy như nói lên câu chuyện của một thời gian, của những biến cố lịch sử và của lòng tự hào dân tộc. Nó là nơi mà ký ức sống động của dân tộc được chuyển tải qua từng lời kể, qua từng hàng cây xanh mát bên lề đường, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa chiều của Hải Phòng - một thành phố luôn trân trọng di sản lịch sử và tinh thần cách mạng.
Tuyến đường Đỗ Mười là tuyến trục chính của khu vực, kết nối vùng lõi đô thị cũ của Hải Phòng với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố
Lễ gắn biển tên đường diễn ra trong không khí trang nghiêm, là dịp để nhân dân cùng nhau nhìn lại chặng đường hào hùng của cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tin và hy vọng cho tương lai. Khi những con số, những ngày tháng lịch sử được khắc họa trên chiếc biển bằng sáng kim, nó không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cả một dân tộc. Người xem, khi bước đi trên con đường mang tên đồng chí Đỗ Mười, có thể cảm nhận được sự giao thoa mộc mạc của thời gian với những giá trị vĩnh cửu của tinh thần cách mạng, đồng thời tự nhủ mình cần tiếp bước những người đi trước bằng đức tính trách nhiệm và tình cảm yêu nước sâu sắc.
Hải Phòng - nơi từng chứng kiến bao thử thách và bước ngoặt lịch sử, nay được tô điểm thêm một biểu tượng ghi nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư trong việc lãnh đạo dân tộc. Đây không chỉ là di sản của một cá nhân, mà còn là tấm gương sáng về lòng kiên định, sự tinh tế trong quản lý và sự tận tâm vì cộng đồng. Mỗi khi người dân hay du khách dừng chân dự ngộ, nhìn vào biển tên đường Đỗ Mười, họ sẽ thấy rõ ràng mình đang sống giữa một không gian đậm chất lịch sử, nơi mà mỗi viên đá, mỗi cây xanh đều thấm đượm hương vị của sự trường tồn và truyền thống bất biến của dân tộc Việt Nam.
Con gái cố Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu tại buổi lễ
Tấm gương của đồng chí Đỗ Mười đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ, như lời nhắc nhở rằng con đường cách mạng không bao giờ dừng lại. Mỗi hành động nhỏ của thế hệ trẻ khi tiếp bước truyền thống anh hùng, mỗi nỗ lực vượt qua khó khăn, mỗi đóng góp xây dựng quê hương đều góp phần giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết ấy luôn bùng cháy. Lễ gắn biển không chỉ đơn thuần là sự tri ân mà còn là lời khích lệ cho tương lai, mời gọi mỗi người dân - đặc biệt là giới trẻ - hãy hiểu và trân trọng quá khứ, để từ đó kiến tạo nên những giá trị vững chắc cho một đất nước hùng cường, văn hóa trường tồn.
Lễ gắn biển tên đường Đỗ Mười không chỉ là dấu ấn của quá khứ hào hùng mà còn là biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai. Mỗi chúng ta, khi bước trên con đường ấy, hãy cùng nhau dừng lại, lắng nghe tiếng vang của lịch sử, nảy mầm cảm hứng từ những tấm gương cách mạng và tự nhủ rằng, di sản ấy chính là nguồn sáng dẫn lối cho hành trình của chính mỗi đời người.
Xuân Huy