Hai thế giới của 'nàng tiên cá' hiếm hoi ở Việt Nam

Hai thế giới của 'nàng tiên cá' hiếm hoi ở Việt Nam
13 giờ trướcBài gốc
Từng chỉ dám ngắm nhìn những nàng tiên cá qua màn hình tivi, bằng đam mê và nỗ lực, Ngọc Ánh từ khi nào đã biến mình trở thành một trong số họ.
"Mẹ ơi, nàng tiên cá kìa. Ôi nàng tiên cá đẹp quá!".
Đứng trước bể cá khổng lồ trong thủy cung Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội), một bé gái reo lên, tay chỉ vào Ngọc Ánh - "nàng tiên cá" đang biểu diễn cùng đồng nghiệp.
Đằng sau lớp kính dày và dưới làn nước sâu, cô gái sinh năm 1998 không thể nghe thấy gì, nhưng qua cử chỉ, cô biết khán giả nhí đang vui vẻ, phấn khích. Đáp lại, cô thổi hơi tạo hình trái tim bằng bọt nước, vẫy tay thân thiện rồi xoay mình theo làn nước.
Khoảng một năm trước, việc trở thành tiên cá, biểu diễn trước đông người vẫn còn là giấc mơ đối với Ánh. Bằng tất cả nỗ lực và đam mê, cô gái từng chỉ dám đứng nhìn ngắm từ bên ngoài đã thực sự hòa mình vào làn nước xanh biếc, sống trong giấc mơ của chính mình.
Giấc mơ tiên cá
Tay cầm chiếc đuôi cá silicon, vai đeo túi trang phục, phụ kiện nặng trĩu, Ngọc Ánh xuất hiện ở thủy cung vào một buổi sáng cuối tháng 5, chuẩn bị cho ca biểu diễn bắt đầu lúc 11h.
“Nhìn tiên cá lên hình lung linh, thư giãn vậy thôi, chứ quá trình để biến hóa, chuẩn bị nhiều khi cũng hết hơi”, cô hóm hỉnh kể.
Như thường lệ, Ánh bắt đầu với lớp trang điểm, bước đầu tiên để góp phần vào vẻ cuốn hút cho nàng tiên cá. “Chống nước, chống nước và chống nước”, cô nhắc đi nhắc lại về yếu tố cần chú ý nhất. Từ phần kẻ mắt, chuốt mi đến lớp nền, son môi đều được Ánh thao tác cẩn thận, thêm lớp xịt khóa nền, nhiều khi là vài lớp cho “chắc chắn”, là điều không thể thiếu.
Với những nàng tiên cá, mái tóc thướt tha, bồng bềnh theo làn nước cũng là một trong những chi tiết giúp tạo nên hình ảnh đẹp. Ánh thường chọn xõa tóc, tạo kiểu một chút ở hai bên. Cô than thở từ ngày học lặn, bơi quá nhiều, mái tóc mềm mượt trở nên xơ xác vì hóa chất trong nước và gội xả liên tục.
“Nhưng tóc thì dưỡng lại là được, còn những phút giây thăng hoa biết bao giờ mới có”, cô tự nhủ.
Ngọc Ánh thường tự trang điểm trước mỗi buổi biểu diễn.
Hôm nay, tiên cá Ngọc Ánh lựa chọn bộ đồ lấp lánh màu hồng trắng với họa tiết hình vảy cá, phần chân được may dài để lồng thêm đuôi. Khi cô vừa bước ra từ phòng thay đồ, những ánh mắt tò mò của khách tham quan đều đổ dồn lại, một số bạn trẻ chạy lại xin chụp hình chung.
Sở dĩ nghề này dễ thu hút sự chú ý vì theo Ánh, ở Việt Nam hiện nay có khoảng 9 thủy cung lớn, trong đó 4 thủy cung trình diễn nàng tiên cá. Số người làm nghề này có lẽ chỉ khoảng 20.
Ánh bắt gặp một đồng nghiệp, tranh thủ trao đổi lần cuối các động tác trong bài diễn.
Đến thủy cung với tư cách “người biểu diễn” vài tháng nay, tim Ánh vẫn “đập thình thịch” mỗi lần chuẩn bị xuống nước. Cô lo sự cố có thể xảy ra khiến bài diễn không trôi chảy, nhưng đi kèm với đó là cảm giác phấn khích, hào hứng khi sắp được phô diễn khả năng.
Mỗi khi tập luyện, Ánh thường chọn những bản nhạc không lời cổ điển. Đeo tai nghe, thả mình vào làn nước, cô như được sống trong thế giới riêng của mình, tạm quên hết mọi sự trên bờ.
"Chill lắm, đã lắm. Với một số người, cách giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi là ăn, ngủ, chơi game, xem phim, với tôi chính là khoảnh khắc được lặn xuống làn nước, không còn những âm thanh hỗn tạp, chỉ còn tiếng nhạc du dương".
Bộ trang phục lấp lánh khiến nàng tiên cá nổi bật ngay từ khi xuất hiện.
Nhớ về lần đầu biết đến “nàng tiên cá”, cô bé Ánh khi đó mới 5-6 tuổi, rất thích bơi lội, nhanh chóng bị “hớp hồn” bởi hình ảnh đầy mê hoặc như bước ra từ truyện cổ tích.
Khi trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, niềm yêu thích ấy vẫn chưa nguội lạnh, thậm chí nhen nhóm trong Ánh ý định tự học lặn tiên cá. Cô bắt đầu với các video hướng dẫn tìm được trên mạng, ra bể bơi gần nhà tập, rồi dần đầu tư thuê huấn luyện viên.
Vì trang phục bó chân, các nàng tiên cá như Ánh di chuyển khá khó khăn.
Để đảm bảo cơ thể chìm ổn định dưới nước, Ánh còn phải đeo chuỗi vòng nặng khoảng 4 kg quanh hông.
Hành trình chững lại khi Ánh kết hôn, có con vào năm 2023. Thời điểm lên bàn đẻ, cô nặng 63 kg và chẳng “ngót” đi bao nhiêu sau khi sinh. Cơn trầm cảm sau sinh kéo đến, cô chán nản, chẳng buồn nhìn vào gương, không dám mặc một bộ đồ ôm chứ đừng nói đến đồ bơi tiên cá.
Sau đó, tình cờ thấy thông báo tuyển dụng tiên cá của thủy cung, thêm lời động viên từ chồng: “Thử đi em”, Ánh như tìm được nguồn động lực, mục tiêu mới. Cô bắt đầu tập luyện, ăn kiêng lấy lại vóc dáng. 8 tháng sau sinh, Ánh về mốc 53 kg.
Ngoài kỹ năng lặn, Ánh còn phải học cách giao lưu, các động tác biểu diễn phục vụ khán giả.
Mỗi bài diễn của các tiên cá thường được biên đạo và luyện tập trước một cách nhuần nhuyễn.
Nhưng như thế là chưa đủ. Kết quả lần ứng tuyển đầu tiên như dội cho cô gáo nước lạnh. Cô bị loại vì kỹ năng còn yếu, hình thể vẫn chưa đạt yêu cầu.
“Trong một video nhờ chồng ghi lại lúc bơi thử, tim tôi chùng xuống khi nghe tiếng cảm thán của một khán giả lọt vào: ‘Ôi trời, tiên cá gì mà béo thế’”, Ánh kể. Tổn thương, nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục dùng mục tiêu tiên cá để kéo bản thân ra khỏi vũng lầy trầm cảm. Cô luyện tập nhiều hơn, cố nín thở lâu hơn, uốn lượn nhịp nhàng, đẹp mắt hơn.
Vẻ mê hoặc, cuốn hút của các nàng tiên cá trong thủy cung khiến khán giả không thể rời mắt.
Đầu năm 2025, Ánh trở lại, với một phiên bản hoàn thiện hơn, và những nỗ lực đã được đền đáp. Cô có suất biểu diễn đầu tiên vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương hồi tháng 3. Ngày nhận được kết quả, Ánh ôm chầm lấy chồng, những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc.
Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các tiên cá là điều không đơn giản, cần sự luyện tập chăm chỉ.
Với khán giả tới thủy cung, Ánh chỉ xuất hiện vài chục phút một cách mĩ miều, đem lại tiết mục mang tính giải trí với danh xưng "tiên cá". Nhưng với cô gái sinh năm 1998, cái tên ấy còn là hình hài của một giấc mơ kéo dài suốt từ tuổi thơ, một giấc mơ mà cô đã biến thành sự thật.
Trăn trở với những đứa trẻ đặc biệt
Sau những phút giây trình diễn, nàng tiên cá Ngọc Ánh lại trở về với đời thường - nơi cô là cô giáo của những đứa trẻ khiếm khuyết, người lặng lẽ gieo yêu thương và ánh sáng vào thế giới không màu của các em.
Lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Ánh hiện là giáo viên dạy tại trung tâm của gia đình và nhận dạy kèm 1:1 tại nhà cho những trường hợp nặng không thể tham gia học tập trung tại trường.
Công việc chính của Ánh là đồng hành với những trẻ đặc biệt.
Một trong những học sinh gắn bó lâu nhất, đặc biệt nhất của nữ giáo viên là An (16 tuổi), mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng. Hai cô trò đồng hành với nhau từ 7, 8 năm trước, khi Ánh vẫn là sinh viên, còn An là cậu bé nhỏ con, chỉ cao ngang eo cô giáo.
Những việc tưởng chừng đơn giản với một đứa trẻ bình thường như đi đứng ổn định, ăn uống, ngồi yên hay thậm chí tự đi vệ sinh, với An là cả một thách thức. Những năm qua, Ánh từng bước, từng bước cùng gia đình giúp em học cách sinh hoạt bình thường.
“Nào An ngồi yên, khoanh chân lại nhé. Mình ngồi một lát nào”. Bắt đầu một buổi học, như thường lệ, Ánh dạy học trò một số hoạt động với mục tiêu tăng cường khả năng tập trung, chú ý.
Các bài tập được Ánh biên soạn riêng phù hợp với tình trạng của học sinh.
An thường dễ bị kích thích, mất kiểm soát, việc thực hành "ngồi tĩnh lặng" đều đặn sẽ giúp em tạo một khuôn mẫu rõ ràng về trạng thái “bình tĩnh”, từ đó dễ dàng hiểu và hợp tác hơn khi được nhắc nhở điều chỉnh hành vi.
Kế tiếp, cô trò cùng “đi lại ngoan”, bài tập kiểm soát hành vi vận động, giúp An học cách di chuyển một cách có trật tự, phù hợp với hoàn cảnh. Từ cậu bé đi không vững, An giờ tự tin hơn, đứng thẳng lưng, đi lại một cách nhịp nhàng.
Nghỉ một lát, An tự bóc quả vải ăn, rồi đổ rác, rửa đĩa dưới sự quan sát và hướng dẫn của cô giáo. Những kỹ năng tự phục vụ cơ bản, nhưng để được như hiện tại là cả quá trình dài nỗ lực của cả cô và trò. Trong buổi học, An còn được chơi trò ghi nhớ chuỗi gỗ, hay chạy bộ nhẹ nhàng trên máy.
“Tất cả hoạt động đều được tôi thiết kế phù hợp với năng lực hiện tại của An, tập trung vào việc xây dựng nền tảng cho sự phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời giúp em ấy dần thích nghi và hòa nhập tốt hơn trong môi trường gia đình và xã hội”, Ánh giải thích.
Nhìn những học sinh như An ngày càng ổn định, nhận thức được nhiều hơn, nữ giáo viên càng hạnh phúc, cảm thấy được tiếp thêm động lực làm nghề.
"Hồi mới ra trường, gặp những học sinh khó, tôi từng bật khóc vì bất lực, chưa tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giúp các em. Có thêm kiến thức, kỹ năng để giúp bọn trẻ cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định học lên thạc sĩ", Ánh nói.
Nếu biểu diễn tiên cá là nơi để Ánh sống trọn vẹn với đam mê cá nhân, thì việc dạy học lại là cách cô gieo những hạt giống yêu thương vào đời sống thực: Một bên là thế giới lung linh dưới làn nước - nơi cô hóa thân thành hình ảnh cổ tích, gửi gắm nét đẹp mơ mộng. Một bên là phòng học nơi cô kiên nhẫn dạy từng động tác tay, từng ánh mắt cho những đứa trẻ kém may mắn. Hai thế giới ấy khác biệt, nhưng đều cần đến sự nhẫn nại và một trái tim nhiệt thành.
“Khi khoác lên bộ đồ tiên cá, tôi như được trở về với chính mình - tự do, bay bổng và không còn giới hạn. Nhưng khi đi dạy học, trong những buổi trị liệu, trở lại với ánh mắt các học trò, tôi cảm thấy mình đang thật sự góp phần làm nên điều có ích cho cuộc đời, đem lại nhiều giá trị ý nghĩa”, cô bày tỏ.
Một người vợ, một người mẹ
"Để có một 'tôi' hôm nay tự tin, năng động và được sống với đam mê, thật thiếu sót nếu không nhắc tới anh ấy, hậu phương siêu vững chắc của tôi", Ngọc Ánh cười, ánh mắt âu yếm nhìn chồng, Nguyễn Tuấn Trung.
Quen nhau qua một sự kiện dành cho trẻ đặc biệt, (Trung làm việc trong mảng kiến trúc, song dành nhiều sự quan tâm cho các vấn đề xã hội, giáo dục), cả hai nhanh chóng dành cho nhau sự cảm mến rồi đi tới hôn nhân. Hiện ngoài hai công việc tiên cá và giáo viên, Ánh thi thoảng tới công ty thiết kế, nơi chồng làm giám đốc điều hành, giúp anh một số việc nhỏ.
Trong mắt Ánh, Trung là ông chồng "10 điểm", giúp cô vực dậy khỏi trầm cảm. Cũng chính anh là người mua bộ bikini đầu tiên cho vợ, khuyến khích cô tự tin hơn: "Cứ mặc thử đi em, hãy nghĩ rằng ít ra em mặc bây giờ đẹp hơn nhiều so với sau này khi về già mới dám thử".
Chồng là hậu phương, nguồn động viên to lớn của Ngọc Ánh.
Từng đạp xe xuyên Việt 3 lần, Trung cũng luôn muốn vợ được trải nghiệm nhiều điều, theo đuổi đam mê. Anh thuyết phục vợ tập lặn tiên cá trở lại, ứng tuyển vào thủy cung, động viên mỗi lần cô đạt được mục tiêu từ nhỏ đến lớn.
"Nếu không có anh ở phía sau tiếp năng lượng, cổ vũ, có lẽ tôi không thể theo đuổi cùng lúc nhiều thứ như vậy. Khi tôi được diễn ở thủy cung, chính anh là một trong những khán giả đầu tiên của tôi. Có lẽ hình ảnh anh bế con đứng ngoài bể cá, vừa cầm điện thoại ghi hình vừa chỉ cho con 'mẹ đó, mẹ đó' là một trong những hình ảnh đẹp, khó quên trong đời tôi", Ánh chia sẻ.
Bà mẹ trẻ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể bên con gái nhỏ đầu lòng.
Bé Mai Ngọc, gần 2 tuổi, cũng tỏ ra là một người hâm mộ nhiệt thành của "tiên cá mẹ". Bé thích nước, luôn hào hứng mỗi khi được cho đến chỗ vui chơi có làn nước mát lạnh.
Hành trình có bé Mai Ngọc cũng là điều không dễ dàng với vợ chồng Ánh, khi cô "chạm cửa tử" ở ngay lần đầu sinh con. Từ bị dọa sảy ngay từ những tuần đầu, phải hạn chế vận động và sử dụng thuốc hỗ trợ, đến gặp biến chứng viêm bể thận, phát hiện khối u ở tay và tử cung. Quãng thời gian đầy lo lắng và đau đớn như một cơn ác mộng với cả gia đình, song may mắn cuối cùng đã vượt qua bình an.
"Chính vì thế, tôi càng trân trọng hành trình làm mẹ, biết ơn vì được đồng hành cùng con mỗi ngày và cố gắng dành thật nhiều tình yêu thương, sự kiên nhẫn để nuôi dưỡng và chăm sóc con một cách tốt nhất", Ánh chia sẻ.
Việt Linh - Ánh Hoàng
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/hai-the-gioi-cua-nang-tien-ca-hiem-hoi-o-viet-nam-post1560069.html