Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.
“Ông già” ma mãnh
Cuối năm 2023, qua công tác quản lý địa bàn và đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cung cấp ma túy với số lượng lớn cho các đối tượng bán lẻ, con nghiện trên địa bàn Phan Thiết, La Gi và huyện Hàm Thuận Nam. Thông tin đầu tiên mà các trinh sát nắm được, đối tượng khả nghi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng vẻ bình thường, nói giọng bắc, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Biệt danh của đối tượng này là “ông già”.
Đối tượng này rất giỏi trong việc che giấu thân phận. “Ông già” di chuyển như một bóng ma, vài bữa, nửa tháng mới xuất hiện một lần tại Phan Thiết và chỉ khi chắc chắn an toàn tuyệt đối, y mới bước ra khỏi nơi ẩn náu. Hắn xây dựng cho mình một mạng lưới chân rết có tổ chức, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Những “tay chân” này có nhiệm vụ đi tiền trạm, thăm dò mọi điểm hẹn giao dịch, kiểm tra dấu hiệu bị theo dõi trước khi “ông già” lộ diện.
Sau nhiều ngày đeo bám, các trinh sát xác định được “ông già” có tên thật là: Trịnh Minh Sản (SN 1977, hộ khẩu thường trú ở xã Bờ Y, tỉnh Kon Tum (nay là xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi). Quá trình theo dấu, các trinh sát còn phát hiện Sản rất cẩn trọng trong giao tiếp. Cẩn trọng đến cực độ, hắn không bao giờ tiết lộ tên thật. Khi giao dịch, hắn tự xưng là “Sáng”, có khi không xưng tên. Kể cả với các mối tiêu thụ quen thuộc, Sản vẫn không để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, từ số điện thoại, năm sinh đến phương tiện liên lạc.
Việc truy tìm thân thế thực sự của Sản là một hành trình gian khổ. Các trinh sát phải dùng mọi biện pháp nghiệp vụ, từ khoanh vùng, xác minh lai lịch đến xâm nhập địa bàn Kon Tum nơi Sản được cho là có chốn đi về. Cuối cùng, chân tướng hắn được phơi bày. Nhưng để bóc gỡ cả đường dây ma túy do Sản cầm đầu, công việc thực sự mới chỉ bắt đầu.
Đào Thị Ánh và tang vật là gần 1 kg ma túy.
Người vợ sau cánh cửa khép kín
Với quan điểm đấu tranh tội phạm ma túy là phải không đánh khúc giữa mà phải đánh cả đường dây, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, các trinh sát đã được lệnh “lên đường” đeo bám đối tượng Sản về đến Kon Tum. Và từ đây, chân dung người vợ “tào khang” của Trịnh Minh Sản dần lộ diện.
Vợ của Sản tên là Đào Thị Ánh (SN 1978). Suốt thời gian chồng điều hành đường dây, chị ta chính là cánh tay đắc lực, đóng vai trò “thủ kho” và người giao nhận ma túy. Ngôi nhà của vợ chồng Sản tại Bờ Y trông như bao ngôi nhà khác. Không ồn ào, không náo động. Cửa cổng luôn đóng, phía trước lắp camera giám sát và hầu như chỉ có một người phụ nữ ra vào đó là Đào Thị Ánh. Hàng xóm chẳng mấy ai hay biết chuyện gì xảy ra sau lớp cửa khép kín ấy. Nhưng với các trinh sát, qua nhiều tháng theo dõi, mọi hành tung dần sáng tỏ. Đào Thị Ánh không bao giờ rời nhà nếu không có lệnh của chồng. Khi cần vận chuyển hay nhận hàng, đối tượng này mới xuất hiện, lặng lẽ, kín đáo, rồi nhanh chóng quay về.
Ăn rừng, ngủ bụi và đánh án
Cuộc đấu tranh với đường dây ma túy của Trịnh Minh Sản là một trận đánh dài hơi. Các trinh sát giỏi nhất của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) được tung vào cuộc. Có thời điểm, họ phải ăn rừng, ngủ bụi, bám sát từng bước đi của các đối tượng. Nhiều chuyến đi phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã được thực hiện để cắm chốt theo dõi địa bàn xã Bờ Y nơi được xác định là hang ổ chính của đường dây này. Thông tin thu thập được từ các đơn vị nghiệp vụ cho thấy vợ chồng Sản có mối liên hệ mật thiết với các đối tượng buôn bán ma túy bên kia biên giới Lào. Ma túy từ Lào được đưa về, cất giấu tại nhà của vợ chồng Sản, rồi phân phối theo từng đợt xuống các tỉnh phía Nam.
Sau hơn 2 tháng điều tra đeo bám, một cái tên mới nổi lên là Xa Văn Tiến (SN 1995, ngụ tỉnh Kon Tum (cũ)), người vận chuyển chính trong nhiều phi vụ. Trinh sát ghi nhận quy luật hoạt động là Sản nhận hàng từ biên giới, giao cho vợ cất giữ, sau đó điều phối Tiến vận chuyển đến khách hàng theo từng lô lớn, với giá công 10 triệu đồng mỗi kg ma túy đá.
Thời cơ phá án đến vào ngày 14/3/2024, khi Ban chuyên án xác định Sản sẽ cho đàn em đi giao hàng. Tuy chưa rõ địa điểm và người nhận, nhưng kế hoạch vây bắt đã được vạch ra tỉ mỉ. Các tổ công tác chia thành nhiều mũi, từ Kon Tum đến Bình Thuận, chốt chặn trên mọi tuyến đường. Đúng như dự đoán, sáng ngày 15/3/2024, Xa Văn Tiến vừa bước xuống bến xe Bắc Phan Thiết thì bị các trinh sát ập đến khống chế, thu giữ tang vật là một gói nilon chứa gần 1kg ma túy đá. Ngay trong ngày, dựa trên lời khai và chứng cứ thu thập được, tổ công tác tại Kon Tum phối hợp với lực lượng chức năng địa phương khám xét nhà của vợ chồng Sản, thu giữ thêm gần 1kg ma túy đá được cất giấu kỹ lưỡng. Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 16/3/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá và Đinh Thị Hà khi các đối tượng đang ở TP. Hạ Long, tang vật thu giữ là 2 kg ma túy đá. Tiếp đó, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khám xét nhà của Xá, thu giữ thêm 1 kg ma túy.
Chuyên án ma túy khép lại, Trịnh Minh Sản – “Ông già” ma mãnh tới đây sẽ phải trả giá cho những hành động tội lỗi của mình. Nhưng với những chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy cuộc chiến chưa dừng. Phía sau mỗi chiến công là mồ hôi, là máu, là những bước chân thầm lặng của người lính không chọn lùi bước góp phần vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng truy tố: Trịnh Minh Sản, Đào Thị Ánh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Truy tố bị can Xa Văn Tiến về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Với tội danh bị truy tố 3 bị can có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình.
Số ma túy có trọng lượng gần 5 kg được lực lượng công an thu giữ trong chuyên án.
Liên quan đến chuyên án này, trước đó ngày 13/1/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Sản mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị cáo Thao Minh Xá mức án chung thân về 2 tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị cáo Đinh Thị Hà 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Nguyễn Luân