13 con tin còn sống sót đã được lực lượng Hamas trao trả cho Hội Chữ thập đỏ trong sáng 13/10 (theo giờ địa phương), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump đặt chân tới Israel cùng ngày. Trước đó, 7 con tin khác cũng đã được trở về với vòng tay gia đình sau hơn 2 năm bị giam giữ ở Gaza.
Khoảnh khắc hai anh em sinh đôi Ziv và Gali Berman đoàn tụ trong đợt trao trả con tin của Hamas ngày 13/10. Ảnh: GPO
Thi thể của 26 con tin đã được xác nhận thiệt mạng vẫn đang ở Gaza và dự kiến sẽ sớm được trao trả. Bên cạnh đó, vẫn còn hai con tin khác chưa rõ tình trạng, khiến chính phủ Israel bày tỏ “vô cùng lo ngại” về số phận của họ.
Trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, lực lượng Hamas đã bắt cóc 251 người từ miền nam Israel đưa vào Gaza. Ngoài ra, còn có 4 con tin khác bị bắt giữ tại đây trước thời điểm cuộc tấn công diễn ra.
Đợt phóng thích con tin đầu tiên bắt đầu khoảng 8h sáng nay, giờ địa phương, với 7 con tin được Hamas bàn giao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế tại khu vực hành lang Netzarim ở Trung tâm dải Gaza. Các con tin sau đó được bàn lại cho quân đội Israel và đưa tới căn cứ Re’im nằm giáp biên giới dải Gaza để kiểm tra sức khỏe. Theo một nguồn tin từ Israel, đợt phóng thích thứ hai đã diễn ra suôn sẻ, với 13 con tin còn sống sót được trả tự do. Địa điểm phóng thích là thành phố Khan Younis ở phía Nam dải Gaza.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích khu vực, con đường đi đến hòa bình tại Gaza như mục tiêu sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ, vẫn còn rất thách thức. Nhiều chuyên gia lo ngại các cuộc thương lượng có thể một lần nữa lâm vào bế tắc và đổ vỡ, khiến chiến sự bùng phát trở lại, tương tự như kịch bản đã xảy ra với thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày hồi đầu năm nay.
Diệp Thảo - Bá Thi/VOV