Ngày 2-8, nhóm vũ trang Hamas tuyên bố sẽ không buông vũ khí trừ khi một nhà nước Palestine độc lập được thành lập, theo hãng tin Reuters.
Theo thông cáo của Hamas, nhóm này khẳng định rằng “cuộc kháng chiến vũ trang không thể bị từ bỏ trừ khi các quyền dân tộc của chúng tôi được khôi phục hoàn toàn, trước hết là việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có đầy đủ chủ quyền, với thủ đô là Jerusalem”.
Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin giữa Hamas và Israel đã rơi vào bế tắc hồi tuần trước.
Người dân Palestine di tản tại phía bắc Dải Gaza. Ảnh: MOHAMMED SABER/EPA
Hôm 29-7, Qatar và Ai Cập - hai quốc gia đang làm trung gian cho các nỗ lực ngừng bắn - đã ủng hộ một tuyên bố của Pháp và Saudi Arabia, trong đó đề ra các bước tiến tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột. Tuyên bố này cũng cho rằng, trong tiến trình này, Hamas cần giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine được phương Tây hậu thuẫn.
Israel xem việc giải giáp Hamas là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột, nhưng Hamas nhiều lần khẳng định không sẵn sàng buông vũ khí.
Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả bất kỳ nhà nước Palestine độc lập nào trong tương lai cũng sẽ trở thành “bàn đạp để tiêu diệt Israel”, và vì lý do đó, quyền kiểm soát an ninh đối với các vùng lãnh thổ Palestine phải thuộc về Israel.
Ông Netanyahu cũng chỉ trích một số quốc gia, bao gồm Anh và Canada, vì đã công bố kế hoạch công nhận nhà nước Palestine, gọi động thái này là “phần thưởng cho hành vi của Hamas”.
Trong diễn biến liên quan, ngày qua, gia đình một con tin Israel bị giam giữ tại Gaza cáo buộc Hamas hành hạ con tin này bằng cách bỏ đói như một phần của chiến dịch tuyên truyền.
Gia đình con tin lên tiếng sau khi cánh vũ trang của Hamas công bố đoạn video quay cảnh anh Evyatar David (24 tuổi) trông gầy trơ xương và yếu ớt trong một đường hầm bê tông chật hẹp.
“Hamas đang dùng con trai chúng tôi như một thí nghiệm sống trong chiến dịch bỏ đói. Việc cố tình khiến con trai chúng tôi đói khát như một phần của chiến dịch tuyên truyền là một trong những hành vi kinh hoàng nhất mà thế giới từng chứng kiến” - gia đình của con tin nói.
Cũng trong ngày 2-8, ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp các gia đình những con tin đang bị Hamas gia giữ.
Tại cuộc gặp ở TP Tev Aviv (Israel), gia đình các con tin đã đề nghị ông Witkoff giúp đỡ để người thân của họ được trở về nhà.
THẢO VY