Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 ở Đặc khu Phú Quốc, An Giang.
Tại Hà Nội, từ nhiều năm nay, hồ Hoàn Kiếm luôn thu hút rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước đến để xem pháo hoa lúc Giao thừa. Hàng chục nghìn người đổ về hồ đi dạo, đi lễ ở các di tích chung quanh hồ như: Đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, khu tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ... để đón chào năm mới. Năm nay, không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng, thuận lợi hơn để người dân đón Tết, du xuân.
Mừng xuân Bính Ngọ, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 33 địa điểm, gồm 34 trận địa, trong đó có 10 trận địa pháo hoa tầm cao. Không chỉ khu vực trung tâm thành phố, ngay cả vùng ven đô và nhất là những xã vùng xa, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới cũng diễn ra sôi nổi. Điển hình như tại các xã: Thạch Thất, Mỹ Đức, Minh Châu... đều diễn ra các chương trình văn nghệ do Nhà hát Kịch, Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện. Hà Nội đón xuân Bính Ngọ trong niềm phấn khởi khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vừa thành công tốt đẹp.
Chị Trương Nhật Minh (sống ở Đê La Thành) phấn khởi cho biết: “Năm 2026 bắt đầu với không khí hào hứng, tràn đầy niềm tin. Thủ đô và đất nước sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trong năm Bính Ngọ”.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đổ về trung tâm để du xuân tạo nên không khí thật sôi động. Với nhiều nét mới, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết thu hút rất đông người đến tham quan, du xuân.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết, với chủ đề “Xuân hội tụ-vững bước vươn mình”, lần đầu Đường hoa được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, mỗi nơi với nét đặc sắc thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của Thành phố. Đáng chú ý, nhờ thực hiện chủ trương “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, Công viên số 1 Lý Thái Tổ trở thành không gian tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, đồng thời mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.
Với chủ đề “Xuân hội tụ-vững bước vươn mình”, lần đầu Đường hoa được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, mỗi nơi với nét đặc sắc thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của Thành phố. Đáng chú ý, nhờ thực hiện chủ trương “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, Công viên số 1 Lý Thái Tổ trở thành không gian tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, đồng thời mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.
Bà Trần Thị Diệu Thúy,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, đêm Giao thừa năm mới Bính Ngọ, hàng nghìn người dân Nghệ An đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh và các tuyến phố trung tâm của hai phường Trường Vinh, Thành Vinh để du xuân. Nhiều di tích lớn như Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tấp nập người đi lễ từ đêm tới sáng. Đón Xuân Bính Ngọ năm nay, các địa phương ở Nghệ An rộn ràng bởi không khí Tết, ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau đột phá cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, tinh gọn bộ máy và tập trung nguồn lực phát triển.
Trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, tại các xã, phường khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi mà trận lũ lụt lịch sử kinh hoàng nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà vào những tháng cuối năm 2025, không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân nơi đây cũng rộn ràng, phấn khởi. Trên khắp các nẻo đường dẫn về các thôn, xóm đều rợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Với người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk, Tết năm nay thật ý nghĩa, bởi sau những đau thương, mất mát, họ được đón Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, an toàn và đong đầy nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong mùa xuân mới.
Mẹ con bà Nguyễn Thị Chúng 60 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, xúc động chia sẻ: “Sau trận lũ lịch sử, mẹ con tôi lâm vào cảnh trắng tay, nhà sập, tài sản dành dụm được cả đời và gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi sạch. Trong lúc khó khăn chưa biết xoay sở thế nào thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và bộ đội về xây dựng cho ngôi nhà khang trang, vững chãi. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố là niềm vui lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình tôi cũng như người dân vùng lũ vươn lên trong cuộc sống”.
Tối 16/2 (29 Tết), tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), chương trình nghệ thuật với chủ đề “Xuân An Giang 2026” thu hút hàng nghìn người dân và chiến sĩ tham gia. Những giai điệu hào hùng ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống cách mạng của quê hương An Giang anh hùng vang vọng khắp không gian. Bà Trần Lan Phương (60 tuổi), người dân địa phương cho biết: “Quê hương đã đổi thay rất nhiều. Nhà cửa, đường phố khang trang, đời sống người dân được nâng lên... Tất cả minh chứng cho sự phát triển của một tỉnh An Giang mới sau sáp nhập”.
Trong đêm Giao thừa, thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên địa bàn, gồm 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Trung tâm hành chính Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên), quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị), khu vực bờ hồ Hạnh phúc (phường Kiến An) và sân vận động trung tâm xã Kiến Hải; các điểm còn lại bố trí tại các khu vực công cộng tạo điều kiện để người dân ở các khu vực khác nhau đều có thể thưởng thức pháo hoa.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ-2026”. (Ảnh ĐÀM THANH)
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, năm 2026 được khởi đầu bằng sự thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng, tạo nguồn động lực mới, cổ vũ toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, tự tin, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.
Tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, không khí đón năm mới rộn ràng với đông đảo du khách, nhân dân tập trung tại nhà văn hóa của làng văn hóa du lịch thôn Lô Lô Chải để thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của đồng bào người Lô Lô, H’Mông; cùng tham gia các trò chơi dân gian truyền thống. Lần đầu chính quyền địa phương tổ chức bắn pháo hoa trên cột cờ quốc gia Lũng Cú.
Ông Sìn Gỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải cho biết, trong năm mới, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh để du lịch Lũng Cú tiếp tục phát triển, tạo công ăn việc làm nhiều hơn cho người dân bản địa. Đồng bào các dân tộc Lô Lô, H’Mông, Giáy trên địa bàn xã sẽ chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếp tục học hỏi, nâng cao kỹ năng đón khách, chăm chỉ sản xuất để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần xây dựng Lũng Cú trở thành điểm du lịch xanh, bản sắc và thân thiện, phát triển bền vững nơi địa đầu Tổ quốc.
NHÓM PHÓNG VIÊN