Thông tin trên được báo Korea Times dẫn từ Sở Cứu hỏa Incheon hôm 17-3. Thai phụ được xác định là chị A, hiện vẫn chưa rõ là du khách hay thường trú nhân tại Hàn Quốc.
Sở Cứu hỏa Incheon tiếp nhận thông tin người phụ nữ 31 tuổi ngất xỉu tại nhà ga số 1 sân bay quốc tế Incheon vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 16-3 (giờ địa phương).
Các nhân viên y tế sân bay chẩn đoán chị A bị đau do chuyển dạ nên không thể xử lý tại chỗ mà cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Sản phụ được chuyển đến bệnh viện ĐH Inha ở Incheon nhưng bệnh viện đã từ chối điều trị cho cô với lý do "thiếu bác sĩ sản khoa".
Một xe cứu thương trước bệnh viện tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times
Đội cấp cứu sau đó liên hệ thêm 12 bệnh viện khác tại khu vực Seoul và Gyeonggi, song tất cả đều từ chối vì nhiều lý do như "không thể tiếp nhận thai phụ khám lần đầu", "không còn giường", "không có bác sĩ".
Nhiều bệnh viện cũng đã hỏi đội cứu hộ rằng chị A mang thai được bao nhiêu tuần nhưng do rào cản ngôn ngữ nên không rõ, khiến họ từ chối cho cô nhập viện.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ không thể tìm được nơi tiếp nhận, chị A vỡ ối, buộc các nhân viên y tế phải đỡ đẻ khẩn cấp trên xe cấp cứu lúc 14 giờ 33 phút.
Chị A sinh con trai, 2 mẹ con sau đó mới được đưa vào Bệnh viện ĐH Inha. Truyền thông Hàn Quốc cho hay tình trạng của mẹ con chị A hiện ổn định.
Sự việc tương tự từng xảy ra hồi tháng 8-2024 khi một thai phụ Hàn Quốc buộc phải sinh con trên xe cấp cứu sau khi bị 4 bệnh viện từ chối do thiếu bác sĩ.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng khi hàng ngàn bác sĩ đình công kể từ tháng 2 năm ngoái để phản đối đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ.
Cuộc đình công đã khiến tình trạng từ chối tiếp nhận bệnh nhân cần cấp cứu ngày càng tăng ở Hàn Quốc. Trong dịp Tết năm nay, 104 xe cấp cứu đã bị các bệnh viện từ chối tiếp nhận, cao hơn tổng số ca bị từ chối trong cùng kỳ 2 năm trước.
Hải Hưng