Gần 1 tháng nay, gia đình của anh Chu Thanh Tú gồm 5 người phải chuyển đến hội trường thôn Hiệp Lực ở tạm. Ngôi nhà nơi cả gia đình ở chỉ cách miệng hố sụt trên tuyến quốc lộ 3B chỉ vài chục mét, giếng nước và bếp cũ đã có dấu hiệu nứt lún, không thể ở lại. Anh Tú cho biết, hiện hội trường thôn đang là nơi tạm cư cho 2 hộ với 8 nhân khẩu, có thể sẽ phải ở đây chừng 4 tháng.
Ngôi nhà của anh Chu Thanh Tú bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún, gia đình phải ở tạm hội trường thôn
“Cứ đi lại thôi, ngày vợ chồng vẫn về nhà để dọn dẹp, lao động, sản xuất. Nhà cửa ở đây thì ở cũng lo, không biết sẽ sụp lúc nào nên chỉ ngày về làm đồng ruộng, tối phải lên hội trường ngủ” - anh Tú nói.
Anh Chu Thanh Tú (thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, Na Rì, Bắc Kạn) hàng ngày vẫn trở về nhà để dọn dẹp, làm ruộng, buổi tối sẽ lên hội trường thôn để ngủ
Gia đình ông Đàm Văn Yêu, thuộc diện hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm của xã Kim Lư cũng phải ngừng thi công vì nền nhà mới chỉ cách hố sụt vài chục mét. Gia đình 6 người hiện đang ở tạm nhà người thân. Ông Yêu bảo rằng, số tiền hỗ trợ tạm cư chỉ 2 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm cơ bản, rất khó đảm bảo sinh hoạt lâu dài.
“Bây giờ cũng băn khoăn không biết ở chỗ nào, giờ ở tạm cùng nhà con trai cả, nhưng đông người thì ở lâu quá cũng không được, chỉ mong Nhà nước sớm khảo sát xem địa chất như thế nào rồi xử lý dứt điểm thôi” - ông Yêu nói.
Ông Đàm Văn Yêu mong muốn chính quyền sớm tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng sụt lún
Ngôi nhà diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của ông Đàm Văn Yêu mới xong phần nền móng phải dừng lại do nguy cơ sụt lún
Đến nay, tại khu vực thôn Hiệp Lực đã xuất hiện 8 hố sụt trong phạm vi khoảng 1ha, có những hố sụt rộng 8–10m, ngập nước sâu không thấy đáy; Một trường hợp thanh niên được xác định rơi cả người và xe xuống hố ngày 26/5 hiện vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền xác định có 21 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng, trong đó 5 hộ đã được di dời khẩn cấp.
Những đứa trẻ nô đùa bên cạnh 1 hố sụt được rào chắn để cảnh báo trên tuyến QL3B đoạn qua thôn Hiệp Lực
Người dân còn lại sống trong cảnh bất an, lo lắng. Bà Hoàng Thị Lãnh, người dân thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư chia sẻ: “Gia đình có danh sách ban đầu rồi nhưng chưa phải di dời, bây giờ lo lắm, đi thì quỹ đất cũng không có, có thì toàn đất đồi thôi, làm nhà rất khó. Giờ ở đây cũng lo, đi làm không an tâm, nhất là trẻ con giờ về nghỉ hè rồi. Đêm nào ngủ mưa là sợ lắm, nhà tôi lại có người ốm nên gần như cứ thức cả đêm ra ngó xem có dấu hiệu gì hay không”.
Những hố sụt trên ruộng khiến người dân bất an khi ra đồng
Không chỉ đời sống, sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng. Ông Hoàng Trung Hiếu ở thôn Hiệp Lực cho biết gia đình có hơn 1.200m² ruộng, nay gần một nửa phải bỏ vì hố sụt xuất hiện ngay giữa ruộng.
“Bây giờ sao dám ra ruộng nữa, đi bộ còn sợ nói gì thuê máy móc, không ai dám nhận thuê cày cấy. Giờ bà con chỉ mong Nhà nước sớm khắc phục, trả lại được mặt bằng, yên bình như trước để giải tỏa tâm lý cho bà con an tâm sản xuất, rồi những nhà phải di dời cũng mong quay trở lại” - ông Hiếu nói.
Ông Hoàng Trung Hiếu, thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư bên thửa ruộng phải bỏ hoang vì xuất hiện hố sụt
Chính quyền địa phương cho biết, gần đây khu vực không xuất hiện thêm hố sụt mới. Tuy nhiên, chưa thể cho dân trở lại vì chưa đánh giá được đúng nguyên nhân địa chất. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời rào chắn đảm bảo an toàn. Đơn vị quản lý đường bộ và huyện Na Rì đang tiến hành khảo sát địa chất, đo đạc để có đánh giá cụ thể, từ đó xây dựng phương án khắc phục, ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Tuy nhiên, công tác này dự kiến cần thêm vài tháng để hoàn thành.
Công Luận/VOV - Đông Bắc