Thôn Kim Sơn (xã Toàn Lưu) được biết đến là một làng trồng đào phai có tiếng của Hà Tĩnh. Khoảng hơn 4 tháng nữa là đến Tết, thời điểm mà hàng nghìn gốc đào phai bung nở, mang lại sinh kế và hơi thở mùa xuân cho cả một vùng quê. Thế nhưng, sau cơn bão số 10 vừa qua, hàng nghìn gốc đào nơi đây đã bị quật đổ, chết khô.
Thôn Kim Sơn có 170 hộ dân gắn bó với nghề trồng đào, với hơn 70.000 gốc đào phai và một số ít đào Nhật Tân. Đây không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là niềm tự hào của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu của địa phương, cơn bão số 10 vừa qua đã quật ngã và làm chết hơn 30.000 gốc đào có độ tuổi từ 1 - 3 năm. Số lượng cây non bị thiệt hại lớn nhất, gần như xóa sổ lứa cây tiềm năng cho những năm tới.
Gia đình anh Hồ Sỹ Sự là một trong những hộ trồng đào lớn của thôn với hơn 1.500 gốc. Năm nay, nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, vườn đào phát triển tốt, cây khỏe, gốc đẹp.
Thế nhưng, sau bão cơn bão số 10, hơn 400 gốc đào của gia đình anh Sự đã bị đổ ngã và chết. Nhớ lại thành quả năm trước, anh Sự không giấu nổi tiếc nuối: “Năm ngoái, chúng tôi bán được gần 1.000 gốc, với giá từ 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/gốc, đem về nguồn thu khá cho gia đình. Năm nay, nếu suôn sẻ, chúng tôi kỳ vọng vượt mốc đó. Thế nhưng, bão số 10 gây thiệt hại nặng, coi như mất đi gần một nửa số vốn”.
Anh Sự trầm ngâm giữa những đào còn sót lại đã được gia cố. Dù những gốc này may mắn không bị gió quật ngã nhưng gương mặt anh vẫn lộ rõ sự lo lắng về nguy cơ thất thu dịp Tết. "Lo lắm chứ, những gốc này tôi đang cố hồi sức cho chúng với hy vọng có thể vớt vát chút vốn dịp cuối năm" - anh Sự thở dài.
Nỗi xót xa càng rõ ràng hơn khi đến thăm vườn đào của ông Trần Văn Trình. Vườn đào 300 gốc của ông gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Thiệt hại 100% đối với người nông dân không chỉ là mất tiền mà còn là mất đi công sức chăm bón ròng rã suốt cả năm.
Bần thần bên những gốc đào héo rũ, rụng lá, ông Trình không giấu nổi xót xa. Ông Trình cho biết: “Vườn đào 300 gốc của gia đình tôi đã chết gần hết. Nguồn vốn, công sức và niềm hy vọng vào một cái Tết đủ đầy bỗng chốc tan biến".
Vườn đào gần 1.000 gốc của gia đình ông Trần Văn Nam cũng thiệt hại hơn 200 gốc do bão số 10 hoành hành.
Những gốc đào bà con thôn Kim Sơn từng cần mẫn chăm sóc, giờ đây đang héo hắt, chết dần.
Người dân xót xa bên những gốc đào bị bão quật.
Ngoài thiệt hại về số lượng, họ còn phải đối mặt với nỗi lo chất lượng hoa của những cây còn lại. Vì sau đợt bão, những cây còn sót bị mất sức, chậm phát triển. Nỗi lo lắng về việc hoa nở chậm hoặc nở không đẹp đang đè nặng lên vai người dân nơi đây.
Gia đình anh Nguyễn Văn Trọng cũng bị thiệt hại nặng nề với hơn 400 gốc đào chết trong tổng số hơn 1.300 gốc. Anh Trọng chia sẻ: “Đây là công sức chăm sóc, uốn tỉa suốt cả năm nên nhìn hàng trăm cây bị chết chúng tôi không khỏi xót xa. Vụ Tết này coi như thất thu một khoản lớn, chỉ mong số cây còn lại kịp hồi phục”.
Anh Trọng phải dồn hết công sức, kỹ thuật để chăm sóc với hy vọng cây kịp ra hoa đúng dịp Tết.
Vụ Tết sắp tới có lẽ là một mùa nặng trĩu nỗi lo toan của những người nông dân Kim Sơn.
Ông Dương Đồng - Thôn trưởng thôn Kim Sơn chia sẻ: “Thiệt hại lần này quá lớn, hơn 30.000 gốc đào từ 1 - 3 năm tuổi bị chết. Người dân trong thôn đang đối mặt với một cái Tết vô cùng khó khăn. Chúng tôi chỉ mong số đào còn lại kịp hồi phục, ra hoa đúng dịp để bà con vơi bớt phần nào thiệt hại".
Văn Chung