Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Ansar, Liban ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Quân đội Liban cho biết bốn trực thăng Israel đã xâm nhập không phận nước này và bay tới khu vực biên giới giữa Liban và Syria. Hai chiếc trực thăng sau đó hạ cánh trong khi khu vực xung quanh hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội và trên diện rộng, nhắm vào nhiều ngôi làng gần đó.
Theo trang CNN, khi lực lượng Israel tiến gần tới làng Nabi Chit, các biệt kích đã xảy ra đấu súng với các tay súng Hezbollah cùng một số cư dân địa phương. Giới chức Liban cho biết lực lượng đột kích mặc quân phục giống quân đội Liban và sử dụng phương tiện cũng như xe cứu thương được ngụy trang giống của Cơ quan Y tế Hồi giáo.
Hezbollah sau đó xác nhận các tay súng của họ đã nổ súng vào lực lượng bộ binh của đối phương bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung khi nhóm biệt kích tiến gần một nghĩa trang ở khu phía Đông ngôi làng. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cho biết họ đã triển khai hỏa lực tập trung nhằm vào lực lượng Israel khi nhóm này rút khỏi khu vực.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từ thị trấn Nabi Chit, cho thấy một hố lớn trên mặt đất sau chiến dịch. Nhiều tòa nhà xung quanh bị hư hại nặng, trong khi đường phố ngổn ngang bê tông vỡ và gạch đá.
Theo các nguồn tin, lực lượng Israel thực hiện chiến dịch nhằm tìm kiếm hài cốt của phi công Ron Arad - người mất tích từ năm 1986 sau khi phải nhảy dù khỏi chiếc tiêm kích F-4. Năm 2008, Hezbollah từng tuyên bố Arad đã thiệt mạng.
Một nguồn tin Israel cho biết cuộc đột kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo thu thập từ Ahmad Shuker, một quan chức an ninh Liban được cho là đã bị bắt cóc hồi tháng 12. Tuy nhiên, các binh sĩ Israel cuối cùng không tìm thấy hài cốt của Arad.
Shawk al-Masri, một cư dân tại Nabi Chit, kể lại rằng ông đã trải qua một đêm như địa ngục khi trực thăng bay lượn trên đầu suốt nhiều giờ. “Chúng bay thấp đến mức chúng tôi tưởng như sắp hạ cánh lên mái nhà. Người dân trong làng thức dậy và bắt đầu nổ súng, sau đó máy bay chiến đấu bắt đầu ném bom”, ông nói và cho biết tình hình chỉ dịu lại khi trời sáng.
Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc đột kích và pháo kích của Israel đã khiến 41 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Trong khi đó các cuộc tấn công của Israel vào nước này đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không có binh sĩ Israel nào bị thương trong chiến dịch. Khi được hỏi về thương vong phía Liban, IDF nói họ không nắm được thông tin về bất kỳ thương vong nào, đồng thời khẳng định theo dữ liệu của họ, chiến dịch không gây thiệt hại nhân mạng.
Tami Arad, góa phụ của phi công Ron Arad, đã cảm ơn chính phủ Israel vì những nỗ lực tìm kiếm nhưng cũng kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không tiến hành các chiến dịch có thể đặt binh sĩ vào nguy hiểm. “Đối với chúng tôi, sự thiêng liêng của mạng sống phải được đặt lên trên cam kết đưa hài cốt một binh sĩ trở về an táng”, bà viết trên Facebook.
Cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường các đợt tấn công nhằm vào Hezbollah sau khi xung đột mới bùng phát với Iran, khiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc