Tính đến ngày 2/3, cuộc khủng hoảng hàng không tại khu vực Vùng Vịnh đã đạt mức nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid-19. Với việc các sân bay huyết mạch tại Dubai, Abu Dhabi (UAE) và Qatar tiếp tục đóng cửa, hơn 50% số chuyến bay đã bị hủy. Tình trạng khan hiếm vé máy bay và chuyên cơ đã đẩy hàng nghìn hành khách vào cuộc tháo chạy chưa từng có. Nhiều người đã phải lái xe xuyên đêm hơn 10 giờ từ UAE sang các quốc gia láng giềng như Oman hoặc Saudi Arabia với hy vọng tìm được suất trên các chuyến bay hiếm hoi còn hoạt động tại Muscat hoặc Riyadh.
Máy bay của một hãng bay Ấn Độ. Ảnh: IndiGo
Trước trực trạng này, nhiều nước như Vương quốc Anh xây dựng kế hoạch sơ tán quy mô lớn cho khoảng 300.000 công dân, cân nhắc phương án dùng xe buýt đưa người dân từ Dubai sang các nước láng giềng. Một số du khách ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất thở phào nhẹ nhõm khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow (London) vào tối qua:
"Trong lúc chờ máy bay, chúng tôi nhận được cảnh báo trên điện thoại, yêu cầu tránh xa cửa sổ vì có thể bị tấn công bằng tên lửa”.
"Vậy là chúng tôi phải co cụm lại ở giữa, mọi chuyện thật đáng sợ”.
"Cuối tuần qua thực sự rất căng thẳng, rất rất áp lực. Chứng kiến những quả tên lửa phát nổ trên không, chúng tôi chứng kiến cảng, một nhà kho ở cảng bốc cháy vì một chiếc máy bay không người lái rơi xuống”.
Thủ tướng Séc Andrej Babiš triển khai 3 chuyến bay chuyên dụng (Airbus và máy bay quân sự Casa) đón 6.700 công dân từ Ai Cập và Jordan. Hãng Smartwings cũng bổ sung 8 chuyến bay tới Oman để hỗ trợ hành khách. Trong khi Pháp đặt lực lượng an ninh trong tình trạng cảnh báo cao nhất để bảo vệ các cơ quan ngoại giao.
Tại Ấn Độ, các chuyến bay đã bắt đầu được nối lại để đưa công dân về nước. Một số hành khách chia sẻ cảm xúc sau khi hạ cánh an toàn tại quê hương:
"Mọi chuyện rất đáng sợ... Hãng hàng không đã chuyển chúng tôi đến một khách sạn năm sao. Có rất nhiều vụ nổ xảy ra xung quanh khách sạn đó. Thật sự kinh hoàng. Cuối cùng chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trở về Ấn Độ. Tôi đã rất lo sợ cho đến tận khi máy bay hạ cánh”.
"Chúng tôi có lịch bay từ Dubai đi Mỹ. Chúng tôi đã lên máy bay nhưng máy bay không cất cánh. Chúng tôi nhận ra có vấn đề gì đó. Khoảng 7-8 tiếng trôi qua, họ mới thông báo rằng xung đột đã xảy ra và chúng tôi không thể bay. Một số chuyến bay đã cất cánh cũng bị gọi quay lại... sau đó là cảnh hỗn loạn tại sân bay... mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát”.
Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường tối đa biện pháp bảo hộ. Uzbekistan chỉ đạo tổ chức các chuyến bay hồi hương tuyến Jeddah - Tashkent và tìm lộ trình giao thương thay thế. Trong khi Indonesia giữ thái độ thận trọng, ưu tiên đánh giá an toàn thực địa thay vì sơ tán ồ ạt để tránh rủi ro trên đường di chuyển.
Cộng đồng quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào các nỗ lực ngoại giao của Nhóm G7 nhằm hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hành lang an toàn cho công dân các nước sớm được trở về nhà.
Phương Anh/VOV1