Trong các ngày 21 và 24-8, các khối diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã hào hứng đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để đón xem, cổ vũ các lực lượng làm nhiệm vụ.
Hoa bị dẫm nát trên vỉa hè phố Hàng Khay.
Người dân kiên nhẫn đợi chờ từ sớm, đứng kín hai bên đường, mang theo cờ hoa cổ vũ, thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Hình ảnh đẹp đó khiến bầu không khí của Lễ kỷ niệm đến sớm hơn trên khắp phố phường Thủ đô.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, đã xuất hiện một số hành vi thiếu ý thức, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Đáng phê phán là một số người dân xả rác bừa bãi, chen lấn xô đẩy, dẫm đạp lên cây xanh và hoa tươi tại các dải phân cách đã được các công nhân kỳ công sắp đặt, chăm sóc từ nhiều ngày trước đó để phục vụ cho Lễ kỷ niệm.
Thông tin từ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, sau 2 ngày hợp luyện, đã có khoảng 3.000 m2 cây mảng, hàng rào; 4.000 bầu hoa trang trí các loại và 420 cây cảnh trồng chậu… tập trung tại các khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Văn Cao - Liễu Giai- Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Diệu, Kim Mã, Giảng Võ, Cửa Nam, Lê Hồng Phong, Độc lập, Hùng Vương... bị hư hại.
Các xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đã khẩn trương dọn vệ sinh, dựng lại cây đổ và đang dần thay thế các cây bị dẫm nát. Công việc này khiến các công nhân hết sức vất vả, bên cạnh đó, việc bổ sung nhiều loại cây, hoa trang trí mới rất tốn kém.
Trước tình trạng trên, ngày 25-8, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi gây mất trật tự trong tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức - sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.
Một số hình ảnh cho thấy nhiều thảm cây, hoa đã bị dẫm đạp hư hỏng:
Các chậu cây, hoa bị dẫm nát tại nhiều khu vực trên phố Phan Chu Trinh.
Những chậu hoa cẩm tú cầu tươi đẹp đã không còn vẹn nguyên.
Nhiều chậu hoa trên cao bị xô đổ.
Thảm cây xanh trên phố Kim Mã bị dẫm nát.
Bảo Hân