Nằm trong Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu (xã Phúc Thọ, Hà Nội), tối 2/3 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ rước kiệu Thánh hồi đình Tường Phiêu diễn ra đầy đặc sắc thu hút hàng nghìn người dân tham gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo các cụ trong làng truyền lại, tục rước kiệu đêm của làng Tường Phiêu xuất phát từ truyền thuyết về Thánh Tản: Trong một lần ngự giá vi hành tới miền Ngô Sơn, mải mê với việc dạy dân đánh cá và tìm cách trị thủy, Ngài và đoàn tùy tùng đã trở về núi vào ban đêm khá muộn. Khi lưu luyến tiễn Ngài và đoàn tùy tùng, dân làng đã dùng cây khô làm đuốc để soi đường và để chiêm ngưỡng đức Thánh được lâu hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để tưởng nhớ và lưu lại muôn đời cho con cháu về cảnh tiễn đưa hoành tráng và đầy lưu luyến của dân làng đối với đức Thánh khi về núi, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, dân làng Tường Phiêu đã tổ chức lễ hội rước Tam vị Thánh Tản và Thành Hoàng làng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi năm, đình Tường Phiêu tổ chức 4 lễ tiết, riêng lễ hội chính tưởng nhớ ngày sinh của Thánh Tản Viên Sơn là lễ hội lớn nhất, diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng Âm lịch, là một trong những lễ hội đặc sắc bậc nhất của xứ Đoài, thu hút đông đảo du khách thập phương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lễ hội bảo lưu nhiều hoạt động truyền thống, trong đó độc đáo nhất là tục rước đêm. Trước khi lễ rước diễn ra, các thôn xóm đã chuẩn bị củi khô, phên nứa tạo thành những bó đuốc rồng và cây 'đình liệu' dùng để thắp sáng cho lễ rước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thông lệ cổ truyền, sáng ngày 14 tháng Giêng, người dân nô nức trong tiếng trống rước Thánh từ đình Tường Phiêu lên đền Ngô Sơn (đền Ngo). Sau nghi lễ lấy lửa, khai hỏa, thắp sáng 4 cây đình liệu, bầu trời đêm tại Tường Phiêu rực sáng ánh lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cây đuốc lớn (còn được gọi là đình liệu) được thắp sáng. Trong lễ hội làng sẽ đốt 4 cây đuốc lớn tượng trưng cho 4 cổng làng ngày xưa. Các cây đuốc lớn được làm theo hình chiếc đó đánh cá dựng ngược, bên trong là các thân cây tre lớn được ngâm bùn để khô, bên ngoài là tay tre. Mỗi cây đuốc khổng lồ có chiều cao từ 9 đến 13m, đường kính trên đỉnh cây đuốc khoảng 90cm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngọn đuốc sẽ cháy trong khoảng 3 giờ, vừa đủ thời gian để soi sáng cho đoàn rước kiệu Thánh về đình Cả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong đêm tối, để soi đường cho đoàn rước kiệu thánh từ đền về đình, dân làng đã đốt 4 cây đuốc khổng lồ làm bằng tre, cao như một tòa nhà 3-4 tầng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khoảng 8 giờ tối ngày 14 tháng Giêng, dân làng bắt đầu đốt đuốc, đồng thời rước kiệu Thánh từ đền Ngo về đình làng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngoài 4 cây đuốc khổng lồ, tại lễ hội còn có nhiều cây đuốc nhỏ, gọi là đuốc rồng. Theo các cụ cao niên trong làng, lễ thánh tại đền Ngo được tổ chức từ năm 1432 đến ngày nay, cứ 3 năm một lần vào các năm chẵn (Tý - Ngọ - Mão - Dậu). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thánh đi đến đâu thì đuốc cháy đến đó như soi đường cho Thánh đi. Trời tối đen nhưng với 4 cây đuốc lớn, cả một vùng trời được soi sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, lễ hội làng Tường Phiêu vẫn giữ được nét độc đáo. Quãng đường từ đình làng ra đền Ngo chỉ khoảng hơn 1 cây số nhưng vào ngày hội luôn kín người rước Thánh trong đêm tối. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, cờ xí rợp trời, không khí lễ hội tưng bừng khắp đường làng ngõ xóm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một cây đuốc được dựng ngay đầu làng, người dân trong làng tỏ ra thích thú khi thấy cây đuốc bùng cháy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi đoàn kiệu rước Thánh gần về đến đình Tường Phiêu, hàng chục phù giá cầm đuốc chạy nhanh về phía trước để mở đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi kiệu vào bên trong, các phù giá bắt đầu quay kiệu tạo nên một khung cảnh khác lạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nếu như ở nhiều lễ hội truyền thống - nước là biểu tượng thiêng liêng, thì Lễ hội đình Tường Phiêu lại là lửa. Ánh lửa từ các bó đuốc trong hội rước như một con rồng lửa tiến về làng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đình Tường Phiêu là một di tích cổ kính nổi tiếng xứ Đoài. Đình Tường Phiêu đã được nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người đi xem hội rước đông vui rạng rỡ dưới ánh đuốc hồng, ai cũng muốn len tới chui qua kiệu cầu lộc, cầu điều may mắn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hội rước 3 năm mới diễn ra một lần nên người dân nơi đây từ già, trẻ, lớn, bé đều nô nức để đi dự để được chứng kiến không khí linh thiêng của lễ hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số người còn nhảy qua các cây đuốc đang cháy đượm để cầu mong một năm mới luôn gặp may mắn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lễ hội truyền thống làng Tường Phiêu là dịp để người dân thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với tiền nhân. Đây cũng là nét văn hóa độc đáo riêng có của cả vùng xứ Đoài. Qua lễ hội còn góp phần phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)