Hàng ngàn người dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Hàng ngàn người dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma
4 giờ trướcBài gốc
Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”; đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng dâng hưởng tưởng niệm 64 CBCS đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Đến từ quê hương Nam Định, ông Trần Duy Long xúc động cho biết, lần đầu tiên về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ông thật sự xúc động khi nhìn thấy 64 di ảnh của những người lính hải quân đã kiên cường bám đảo, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ, bố anh là liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, quê ở Quảng Bình, là một trong 64 CBCS đã hy sinh trong trận hải chiến ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma. Khi đó anh còn nhỏ, bây giờ anh thật sự vinh dự và tự hào khi đã nối nghiệp người cha trở thành cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Hàng ngàn người dân trước cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Cách đây 37 năm, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, máu của những CBCS ở Trường Sa đã đổ xuống trong trận hải chiến ngày 14-3-1988 trên đảo Gạc Ma. Dù mất mát, hy sinh, nhưng những người lính Trường Sa vẫn kiên cường bám đảo, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Người dân xúc động khi dâng hương tưởng niệm 64 CBCS đã hy sinh trên đảo Gạc Ma
Ngày 13/3/2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trên diện tích 25.000m2, nhằm tưởng nhớ và tri ân 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam anh dũng hy sinh. Công trình gồm cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” giữa biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được ví như trái tim Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma với khối lượng gần 300 tấn đá granite, trong đó có nhóm nhân vật tạo hình liền khối từ tảng đá nguyên hơn 14 tấn.
Người dân xúc động trước Bia tưởng niệm 64 CBCS đã hy sinh trên đảo Gạc Ma
Bên cạnh đó là Bảo tàng ngầm lưu giữ những hiện vật, câu chuyện, hình ảnh về cuộc đời và gia đình của những chiến sĩ đã chiến đấu trên đảo Gạc Ma và Quảng trường Hòa Bình có khu “mộ gió” của 64 liệt sĩ được gắn bia ghi danh họ, tên, địa chỉ từng người cùng với không gian sinh thái cây xanh, thảm cỏ… thu hút những cánh chim trời hội tụ về đây xây tổ ấm khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Hữu Toàn
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/hang-ngan-nguoi-dang-huong-tuong-niem-64-liet-si-gac-ma--i761905/