Hàng ngàn người hâm mộ đến Anfield tưởng nhớ Diogo Jota

Hàng ngàn người hâm mộ đến Anfield tưởng nhớ Diogo Jota
10 giờ trướcBài gốc
Hàng ngàn người hâm mộ đến Anfield tưởng nhớ Diogo Jota, sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha của Liverpool cùng em trai Andre Silva qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào sáng sớm thứ năm (3-7).
Huyền thoại của Liverpool Steven Gerrard đã dẫn đầu đoàn tưởng niệm Diogo Jota trong khi người hâm mộ Liverpool đã tập trung tại Anfield để bày tỏ sự tiếc thương sau tin tức đau buồn về sự ra đi của tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Truyền thông Tây Ban Nha vào sáng thứ năm đã đưa tin về cái chết của Jota sau một vụ tai nạn xe hơi. Liverpool sau đó xác nhận trong một tuyên bố chính thức của câu lạc bộ rằng Jota qua đời ở tuổi 28 cùng với em trai của anh, Andre Silva, 26 tuổi. Nhiều lời tri ân đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới dành cho Jota, người đã gia nhập Liverpool từ Wolves vào năm 2020.
Và Gerrard cũng nằm trong số đó. Cựu đội trưởng Liverpool đã viết: "RIP Diogo. Xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè của em trong thời điểm vô cùng buồn bã này".
Gerrard đã đăng những bức ảnh của mình và Jota lên Instagram với thông điệp: "Không có lời nào an ủi được nỗi đau quá lớn này. Tôi sẽ luôn nhớ đến nụ cười của em, như một người bạn đồng hành tuyệt vời cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình em. Tôi tin chắc rằng em sẽ luôn ở bên mọi người, đặc biệt là vợ và ba đứa con của em. Cầu mong các em được yên nghỉ. Diogo và Andre”.
Hàng ngàn người hâm mộ đến Anfield tưởng nhớ Diogo Jota. ẢNH: EPA
Người hâm mộ Liverpool đã đến sân Anfield để tưởng nhớ một cầu thủ được tất cả yêu mến. John Wilson, 69 tuổi, đến Anfield với chiếc mũ màu đỏ của LFC cùng một người bạn sau khi nghe tin buồn. Ông nói: "Tôi đã bị sốc. Tôi là một trong người hâm mộ không thể rời mắt khi Jota ở trên sân. Chúng tôi chỉ muốn bày tỏ lòng kính trọng với một người đàn ông tuyệt vời và là người đàn ông của gia đình. Gia đình anh ấy sẽ vô cùng đau buồn”.
Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner cũng đến Anfield để tưởng nhớ Diogo Jota. Bà đặt hoa và nói rằng bà luôn nghĩ về gia đình và các con của Jota. Người hâm mộ Manchester United Joe Parsons đặt chiếc khăn quàng cổ của câu lạc bộ tại đài tưởng niệm Jota khi cùng vợ Kelly đến Anfield.
Joe Parsons, 40 tuổi, cho biết: “Sau khi tôi đặt chiếc khăn xuống, thật ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu người hâm mộ Liverpool bắt tay tôi. Đây không phải là chuyện ganh đua giữa các câu lạc bộ, tôi phải thể hiện sự tôn trọng của mình. Đây là mất mát cho toàn bộ thành phố.
Tôi sống ở thành phố Liverpool. Tôi cũng đã thấy những lời tri ân từ Everton và Rangers. Cộng đồng bóng đá đang đoàn kết lại. Vợ tôi là một người hâm mộ Liverpool. Tôi nhận được thông báo trên điện thoại và bật TV. Chúng tôi đã bị sốc. Tôi cảm thấy rất tiếc cho vợ và các con của Jota. Thật là đau đớn cho họ”.
Kelly, 40 tuổi, cho biết: “Tôi phải đến. Liverpool là tôn giáo của tôi. Jota vừa mới kết hôn. Con trai tôi 22 tuổi và điều đó khiến bạn nghĩ rằng điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Jota còn quá trẻ. Tôi chưa từng biết một cầu thủ Liverpool nào chết trẻ như vậy. Không phải tuổi tác, cái chết của Jota là điều khiến tôi đau lòng”.
Denise Cook, 50 tuổi, đã đi ba dặm rưỡi trên chiếc xe lăn điện của mình để đặt hoa tưởng nhớ Jota. Bà nói: “Tôi đã đến Anfield 50 năm nay. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng mình rằng tôi phải đến đó. Hãy cho Jota và gia đình trẻ của cậu ấy thấy chút màu đỏ. Jota vừa mới kết hôn và tất cả họ đều còn rất trẻ. Tôi cảm thấy thương cho gia đình của Jota”.
PHẠM QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/hang-ngan-nguoi-ham-mo-den-anfield-tuong-nho-diogo-jota-post858731.html