Hàng ngàn người náo nức đón Giao thừa Tết dương lịch khu vực Hồ Tây

Hàng ngàn người náo nức đón Giao thừa Tết dương lịch khu vực Hồ Tây
3 giờ trướcBài gốc
Không gian quanh khu vực đôi rồng gốm sứ Hồ Tây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, nơi những ánh mắt đều hướng về bầu trời với niềm hy vọng mới cho một năm sắp khởi đầu.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng và sự hối hả của dòng người, ta bắt gặp những câu chuyện cuộc đời đầy ý nghĩa, từ những người con xa xứ mưu sinh đến cư dân Thủ đô đang tận hưởng tuổi già. Mỗi tâm hồn là một cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều hòa chung một nhịp đập, một ước vọng về sự bình an và thành công trong năm mới. Hồ Tây đêm nay không chỉ là một địa điểm xem pháo hoa tuyệt vời, mà còn là nơi hội ngộ của những tấm lòng chân thành và những ước mơ giản dị nhất của người dân khắp mọi miền.
Bà Nguyễn Thị Châm (xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) thưởng thức không khí đón Tết dương lịch tại khu vực Hồ Tây. Ảnh: Mai Hoa
Bà Nguyễn Thị Châm (xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về với Hà Nội để sum vầy cùng con cháu tại làng Đông ngay sát Hồ Tây trong những ngày cuối năm. Là người mẹ của ba đứa con và hiện đã có nhiều cháu nội ngoại, bà chọn gắn bó với Thủ đô trong thời điểm này để hỗ trợ con gái và con rể trông nom các cháu nhỏ. Đối với bà, trải nghiệm đón Tết Dương lịch tại khu vực Hồ Tây là một điều vô cùng tuyệt vời. Trong khoảnh khắc giao thời đầy thiêng liêng, nguyện ước lớn nhất của bà là mong cầu sức khỏe, bình an cho gia đình và sự thành công trong công việc cho các con mình.
Ông Asoang - dân tộc Khơ Mú (tỉnh Lai Châu) đón giao thừa Tết dương lịch tại Hồ Tây. Ảnh: Mai Hoa
Giữa dòng người đông đúc, ông Asoang, một người đàn ông dân tộc Khơ Mú (tỉnh Lai Châu), lặng lẽ quan sát không khí đón Tết sau 12 năm ròng rã làm việc xa nhà. Hiện đang là công nhân tại một công trình xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám, cuộc sống của ông gắn liền với các công trường và những gian nhà trọ, nơi công việc ở đâu thì ông tá túc ở đó để tiết kiệm chi phí. Suốt hơn một thập kỷ bám trụ tại Hà Nội, ông chỉ có thể về thăm vợ và ba đứa con nhỏ ở quê nhà khoảng hai đến ba lần mỗi năm để dồn toàn bộ tiền bạc gửi về nuôi các con đang tuổi ăn học cấp hai, cấp ba. Trong tâm trí của người đàn ông này, niềm vui đón năm mới tại Thủ đô luôn đi kèm với nỗi lo canh cánh về tình hình thiên tai sạt lở tại bản làng Khơ Mú xa xôi ở Lai Châu. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Nhà nước vì đã tạo công ăn việc làm giúp những người lao động như ông có thu nhập ổn định để nuôi gia đình. Tuy nhiên, ước vọng đau đáu nhất của ông trong năm mới chính là sự hỗ trợ từ chính quyền để bà con bản làng có thể di dời nhà cửa ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ và sạt lở đất. Đối với ông Asoang, một năm mới khởi sắc không chỉ là có thêm việc làm, mà quan trọng hơn cả là sự an toàn của người thân nơi quê nhà đang từng ngày đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bà Lê Minh Thanh và bạn là Nguyễn Thị Hương cùng trao nhau vòng tay ấm áp trong khoảnh khắc giao thừa Tết dương lịch. Ảnh: Mai Hoa
Khác với những vất vả của người lao động di cư, bà Lê Minh Thanh lại đại diện cho sự an nhàn và tinh thần tận hưởng tuổi già của một bộ phận cư dân tại phường Tây Hồ. Là một cán bộ đã nghỉ hưu, bà có cuộc sống bình dị bên người chồng cũng đã rời xa công việc nhà nước, trong khi đó, hai người con của bà hiện đều là những công chức ổn định. Với bà Thanh, Hồ Tây là vị trí đắc địa và lý tưởng để thưởng ngoạn pháo hoa bởi từ đây có thể quan sát được rất nhiều điểm bắn khác nhau trong thành phố với một tầm nhìn thoáng đãng. Đêm giao thừa Tết dương lịch không chỉ là dịp để bà cùng gia đình đón chờ thời khắc chuyển giao mà còn là lúc bà nhìn lại một năm đã qua và lên kế hoạch cho những hành trình cá nhân mới. Bà chia sẻ rằng trong năm tới, mục tiêu lớn nhất của hai vợ chồng là dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và thực hiện những chuyến du lịch để khám phá thêm nhiều vùng đất mới. Lời chúc năm mới của bà mang đậm tinh thần lạc quan khi mong muốn mọi người, bạn bè và anh em đều có sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông và gặp nhiều may mắn. Sự thong dong của bà Thanh chính là minh chứng cho một góc nhìn bình yên của người Hà Nội giữa nhịp sống hối hả, nơi tuổi già được tận hưởng và trân trọng từng phút giây hạnh phúc sau những năm tháng cống hiến cho xã hội.
Bà Phan Thị Tập (phường Cầu Giấy) tận hưởng không khí đón giao thừa Tết dương lịch tại khu vực Hồ Tây. Ảnh: Mai Hoa
Bà Phan Thị Tập, một cư dân phường Cầu Giấy, cũng góp mặt trong dòng người hướng về phía mặt nước Hồ Tây với tâm trạng vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Gia đình bà có hai người con, một trai và một gái, hiện đều đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Sự háo hức của bà khi chờ đón năm mới thể hiện rõ qua nụ cười và những lời chúc tốt đẹp dành cho bạn bè cũng như toàn thể đất nước một năm mới an khang thịnh vượng. Đối với bà, giá trị của sự sum vầy trong đêm giao thừa là vô giá, và việc được đứng giữa không gian mát mẻ của Hồ Tây để chờ đón pháo hoa là một niềm vui tinh thần lớn lao sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Ước nguyện năm mới của bà Tập không quá cầu kỳ hay xa xôi mà tập trung vào sự bình dị và cốt lõi của tình cảm gia đình. Bà mong muốn các con mình sẽ ngày càng trưởng thành hơn, có sức khỏe tốt để vững vàng hơn trong sự nghiệp và gia đình luôn duy trì được không khí yên vui, hòa thuận. Những chia sẻ của bà gợi nhắc chúng ta về giá trị của ngày Tết dương lịch, đó là sự hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau trong một xã hội bình yên và đầy tình thân.
Giữa lúc tất bật với công việc, bà Bùi Thị Xuân nhận cuộc gọi của người thân trước thời khắc chào đón năm mới. Ảnh: Mai Hoa
Trong khi dòng người đang hân hoan chờ đợi màn trình diễn ánh sáng, bà Bùi Thị Xuân, nữ công nhân môi trường thuộc chi nhánh Urenco Ba Đình, lại lặng lẽ thực hiện một trong những ca làm việc vất vả nhất trong năm của mình để giữ gìn vẻ đẹp cho thành phố. Sinh năm 1980 và đã có hơn mười năm gắn bó chính thức với nghề, bà hiểu rằng các ngày lễ Tết chính là lúc khối lượng công việc tăng gấp bội do lượng rác thải và hoa tươi bị bỏ lại sau các cuộc vui chơi của người dân. Thậm chí, để có thể gắn bó với công việc này, bà đã từng phải "mặc cả" với chồng về việc sẽ vắng mặt trong đêm giao thừa để thực hiện nhiệm vụ, vì nếu không có sự đồng thuận thì gia đình sẽ khó lòng êm ấm. Đằng sau bộ đồng phục công nhân là những lo toan bộn bề về kinh tế khi bà phải gánh vác chi phí học tập đắt đỏ cho cậu con trai đang là sinh viên năm nhất tại Hà Nội. Với mức chi phí lên tới gần 10 triệu đồng mỗi tháng bao gồm tiền học phí, tiền thuê trọ và các khoản sinh hoạt khác, bà Xuân phải nỗ lực làm việc xuyên đêm, đôi khi đến tận sáng hôm sau để trang trải cuộc sống. Ước vọng năm mới của bà vô cùng khiêm nhường nhưng đầy nghị lực: Chỉ mong bản thân có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và kiếm đủ tiền nuôi con trai ăn học thành tài. Hình ảnh bà Xuân thầm lặng làm việc dưới ánh pháo hoa chính là biểu tượng cho sự hy sinh, góp phần tạo nên một mùa xuân sạch đẹp cho Thủ đô./.
Mai Hoa
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/hang-ngan-nguoi-nao-nuc-don-giao-thua-tet-duong-lich-khu-vuc-ho-tay-728873.html