Tối 19/4, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - công nghệ trình diễn với chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác” diễn ra tại sân khấu ngoài trời trước trụ sở HĐND & UBND TP.HCM, thu hút đông đảo người dân đổ về khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Ngay từ cuối giờ chiều, rất nhiều người đã có mặt tại đây để tìm vị trí đẹp, chờ tới giờ xem màn biểu diễn ánh sáng độc đáo. Các nhóm bạn trẻ trải chiếu ngồi chờ, các gia đình mang theo con nhỏ cũng háo hức hướng về phía sân khấu chính.
Đến khoảng 17h tối, khu vực trước trụ sở HĐND & UBND TP.HCM đã ken đặc người. Mặc dù thời tiết không quá nóng nực, nhưng do lượng người tập trung quá đông, không gian trở nên ngột ngạt và oi bức hơn thường lệ. Dù vậy, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, tìm chỗ tốt nhất để có thể thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc ánh sáng.
Không làm thất vọng sự mong chờ của người dân, đúng 19h30, màn trình diễn ánh sáng công nghệ 3D Mapping bắt đầu, khiến cả khu vực bùng nổ trong tiếng reo hò, trầm trồ.
Những hình ảnh sống động, đầy màu sắc lần lượt hiện lên mặt tiền trụ sở HĐND & UBND TP.HCM, kết hợp cùng âm nhạc hùng tráng và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được lập trình tinh xảo.
Từng khung hình tái hiện hành trình lập nước và giữ nước - từ những năm tháng đấu tranh gian khổ cho đến khoảnh khắc non sông liền một dải khiến người xem không khỏi xúc động.
Những thước phim ánh sáng ấy không chỉ là công nghệ thị giác hiện đại, mà còn là bản giao hưởng lịch sử, đưa người dân và du khách trở về với những mốc son chói lọi của dân tộc.
Theo ghi nhận, người dân, du khách ai nấy đều thích thú, hào hứng và cả xúc động khi theo dõi màn trình diễn ánh sáng. Nhiều người vừa chăm chú theo dõi vừa đưa điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
“Tôi không nghĩ chương trình lại công phu đến vậy. Ánh sáng chiếu lên tòa nhà UBND thành phố kết hợp với âm nhạc rất xúc động và hoành tráng” Mỹ Hạnh, (22 tuổi, quận Tân Phú) chia sẻ. Trong khi đó, Nhật Minh (26 tuổi, quận 7) cho biết, dù phải chen chúc giữa biển người vẫn hào hứng: “Chờ mấy tiếng cũng xứng đáng”.
Ngoài trình diễn ánh sáng, chương trình còn có hòa nhạc giao hưởng, hợp xướng ngoài trời, biểu diễn ca - múa - nhạc dân tộc, sân khấu truyền thống, thể thao đường phố… trải dài trên trục Nguyễn Huệ và khu vực công viên Bạch Đằng.
Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật 3D Mapping từ 19h30 đến 21h30 tối 19, 26, 29 và 30/4 ở mặt tiền trụ sở HĐND & UBND TP.HCM, quận 1. Trong đêm 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) trên sông Sài Gòn, hai bên bờ sông TP Thủ Đức và quận 1 từ 20h30 - 20h45.
Trong tối nay, người dân TP cũng sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật để chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.