Dưới ánh nắng sớm của ngày cuối tuần, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên sống động hơn bao giờ hết khi đón bước chân của các thế hệ phụ nữ thành phố.
Từ các mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ lãnh đạo lão thành đến những hội viên trẻ tuổi, tất cả đều tề tựu trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha.
Không khí buổi lễ vừa mang nét trang nghiêm của một sự kiện kỷ niệm lịch sử, vừa tràn đầy sức sống tươi trẻ của một ngày hội văn hóa thực thụ.
Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình "Tự hào Phụ nữ TP.HCM" nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Không gian Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ sáng sớm ngày 8-3 thực sự bùng nổ khi màn đồng diễn dân vũ áo dài chính thức bắt đầu với sự tham gia của hàng ngàn người. Trên nền nhạc sôi động, những tà áo dài đa sắc màu tung bay, tạo nên một bức tranh nghệ thuật khổng lồ ngay giữa lòng phố thị.
Trước đó từ tờ mờ sáng, hòa cùng những cánh chim bồ câu dậy sớm là những tà áo dài của các cô, các chị tung tăng rực rỡ thả dáng trước giờ đồng diễn.
Sự kiện không chỉ tôn vinh tà áo dài dân tộc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một TP.HCM thân thiện, hiện đại và luôn trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.
Trong không khí nhộn nhịp tấp nập của sự kiện, không gian quảng trường còn rộn ràng hơn bởi những cảm xúc chân thật từ người dân và du khách. Đặc biệt, anh Kim Min-seok, một khách du lịch đến từ Seoul, Hàn Quốc, đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi chứng kiến màn đồng diễn sôi động.
Vị khách đến từ xứ sở Kim Chi chia sẻ với ánh mắt ngưỡng mộ: “Tôi chưa từng tưởng tượng rằng có lúc mình được thỏa mắt nhìn ngắm hàng ngàn phụ nữ đẹp như lúc này trong tà áo dài rực rỡ. So với đồ Hanbok quê mình, áo dài Việt Nam thực sự xứng đáng tôn vinh là nữ hoàng sắc đẹp.”
Từng nhịp bước uyển chuyển không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể mà còn bộc lộ sự tự tin, năng động và tinh thần đoàn kết của phụ nữ thành phố mang tên Bác.
Dòng người diễu hành rực rỡ kéo dài khắp tuyến đường bộ, thu hút đông đảo du khách và người dân dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Những nụ cười rạng rỡ, những cánh tay vẫy chào thân thiện đã tạo nên một bầu không khí lễ hội ngập tràn hạnh phúc trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
Nhóm nữ sinh chia sẻ trong niềm phấn khích: “Chúng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động khi được cùng hòa nhịp vào không gian lễ hội ngày 8-3 ý nghĩa này”.
“Được khoác lên mình bộ áo dài, bước đi giữa sự cổ vũ của mọi người, chúng em thấy vô cùng tự hào và thêm yêu giá trị truyền thống Việt Nam”, Minh Hạnh, học sinh lớp 10 PTTH Nguyễn Thị Diệu hào hứng chia sẻ.
Hòa cùng dòng người diễu hành dưới nắng sớm, các bạn học sinh trung học trong tà áo dài trắng trinh nguyên tạo nên một nét vẽ duyên dáng và thục nữ giữa lòng thành phố. Các bạn cảm thấy vô cùng tự hào khi khoác lên mình bộ áo dài, nét đẹp tinh túy của dân tộc; đồng thời khẳng định giá trị truyền thống vẫn luôn tuôn chảy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay.
Những tà áo dài rực rỡ sắc xuân diễu hành mừng Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng càng thêm ý nghĩa, rạng ngời bản sắc dân tộc.
Lời khen từ người dân và du khách quốc tế khẳng định tà áo dài chính là linh hồn giúp ngày hội thêm trọn vẹn, rạng rỡ và đầy cảm hứng.
Dừng chân dõi theo đoàn diễu hành, bà Nguyễn Thị Hoa, người dân sống tại phường Sài Gòn cũng bày tỏ niềm xúc động trước quy mô của chương trình. Bà cho biết việc nhìn thấy nhiều thế hệ phụ nữ, từ các mẹ lão thành đến thế hệ trẻ, cùng mặc áo dài xuống phố không chỉ là một cảnh tượng đẹp mắt mà còn là minh chứng cho sự kết nối bền bỉ của di sản dân tộc.
Hữu Long