Hàng nghìn chậu hoa ở 'vựa cúc Tết' Khánh Hòa bị nước lũ vùi dập

Hàng nghìn chậu hoa ở 'vựa cúc Tết' Khánh Hòa bị nước lũ vùi dập
3 giờ trướcBài gốc
Hàng nghìn chậu hoa cúc của người dân tại tổ dân phố Phú Thạnh bị nước lũ nhấn chìm, thối rễ và không thể phục hồi. Ảnh: Duy Ngọc
Ngày 27/11, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đến làng hoa cúc tại tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng (tỉnh Khánh Hòa) - nơi đây được xem là "vựa cúc Tết" của địa phương. Thế nhưng trận mưa lũ lịch sử đã khiến hàng nghìn chậu cúc bị nhấn chìm, thối rễ và không thể phục hồi.
Ông Phan Hiếu (ở tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng) có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa cúc. Ông Hiếu đứng thất thần bên vườn cúc bị úa vàng, cho biết: "Tôi trồng hơn 180 chậu hoa cúc để bán Tết. Hoa của tôi đã được hơn 3 tháng tuổi, đầu tư gần 15 triệu đồng. Những năm trước có lũ thì nước chỉ tới mép chậu thôi. Còn năm nay, nước nhấn chìm các chậu hoa, giờ không thể cứu được".
Ông Phan Hiếu thất thần bên vườn cúc bị úa vàng, không thể khôi phục được. Ảnh: Duy Ngọc
"Nếu thuận lợi, mỗi vụ Tết, gia đình có thể thu về gần 70 triệu đồng. Nhưng năm nay, thiệt hại gần như 100%", ông Hiếu nói.
Không riêng gì gia đình ông Hiếu, nhiều hộ dân trong vùng cũng chung cảnh ngộ.
Nhiều năm nay, nghề trồng hoa cúc đã trở thành sinh kế chính của bà con nơi đây.
Để có được những chậu cúc đẹp, người trồng phải mất từ 4 - 5 tháng chăm sóc liên tục, từ chọn giống, tưới tiêu cho đến bón phân và chống đổ ngã. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ nước lũ lên nhanh, mọi nỗ lực của họ đều tan theo dòng nước.
180 chậu hoa cúc của gia đình ông Phan Hiếu bị hư hỏng gần như 100%. Ảnh: Duy Ngọc
Anh Nguyễn Phú Tuyên - một hộ trồng hoa lâu năm ở tổ dân phố Phú Thạnh cho hay, năm nay gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng để chuẩn bị 440 chậu cúc phục vụ thị trường Tết. "Chưa năm nào tôi thấy nước lên nhanh như vậy. Chúng tôi chỉ kịp chạy người chứ không kịp di chuyển hoa. Lũ rút xong, nhìn lại mà xót xa. Cả ruộng hoa bị vùi trong nước. Bao vốn liếng vay mượn giờ không biết lấy gì trả. Như năm 2024, cũng bằng số lượng trên, gia đình tôi thu về hơn 150 triệu đồng, còn năm nay coi như mất trắng. Hoa ngập nước gần 3 ngày, bây giờ chỉ nhổ bỏ không thể cứu được", anh Tuyên chia sẻ.
Anh Tuyên nhổ bỏ những chậu hoa cúc đã bị chết. Ảnh: Duy Ngọc
Cách nhà anh Tuyên chừng vài bước chân, 900 chậu hoa cúc của gia đình ông Nguyễn Văn Tạo cũng đang chết dần. Ông Tạo cho biết: "900 chậu cúc ngập nước hơn 3 ngày, bây giờ chết rễ không thể cứu được nữa. Hàng chục triệu đồng coi như đi theo nước lũ.
Tết 2024, với số lượng hoa như trên, gia đình tôi cũng có thu hơn 200 triệu đồng. Năm nay coi như mất trắng. Bà con chúng tôi cũng mong chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để ổn định cuộc sống".
Anh Tuyên cho biết, 440 chậu hoa cúc nhà anh bị ngập nước gần 3 ngày bây giờ chỉ nhổ bỏ không thể cứu được. Ảnh: Duy Ngọc
Trong lúc chờ hỗ trợ, nhiều bà con ở làng hoa cúc vẫn miệt mài khắc phục hậu quả, hy vọng cứu vớt được những gì còn lại.
Trên các cánh đồng hoa, người dân vẫn kiên trì dựng từng chậu cúc, cắt tỉa những cành còn sống sót. Dù biết khả năng nở kịp Tết là rất thấp, nhưng đó vẫn là niềm hy vọng mong manh để bà con bám trụ với nghề.
Anh Tuyên chỉ mực nước lũ ngập các chậu hoa cúc khiến bị hư hỏng. Ảnh: Duy Ngọc.
Đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng cho biết, mưa lũ đã làm cho nhiều diện tích hoa màu của bà con trên địa bàn bị ngập. Những ngày qua, do các lực lượng đang tập trung hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho bà con nên chưa thống kê về tình hình thiệt hại. Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại để đề xuất và báo cáo lên cấp trên có phương án hỗ trợ phù hợp.
Duy Ngọc
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/hang-nghin-chau-hoa-o-vua-cuc-tet-khanh-hoa-bi-nuoc-lu-vui-dap-169251127162608308.htm