Hàng nghìn chiến sĩ 'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương' ở vùng lũ Bắc Ninh

Hàng nghìn chiến sĩ 'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương' ở vùng lũ Bắc Ninh
5 giờ trướcBài gốc
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ngày 9/10 tại khu vực xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm…, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao đạt đỉnh, khiến nhiều đoạn có nguy cơ ngập tràn thân đê.
Gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân như thiếu nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm chỉ đủ dùng trong thời gian ngắn, giao thông đi lại bị chia cắt cục bộ do mực nước lên nhanh khiến việc tiếp cận cứu trợ gặp nhiều khó khăn.
Nhiều ngôi nhà tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước
Trực tiếp chứng kiến mực nước lịch sử sông Cầu, ông Nguyễn Văn Hùng, 53 tuổi ở thôn Xuân Giang, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Ngay từ sáng sớm gia đình đã mở cửa mời các cán bộ chiến sĩ vào nhà nghỉ ngơi, sau quãng thời gian dài gia cố thân đê giúp bảo đảm an toàn cho người dân xã Hợp Thịnh và khu vực lân cận. Bản thân từng đi bộ đội nên hiểu và cảm thông với sự vất vả hi sinh của những cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu chống bão, lũ”.
Binh nhất Thân Quang Vinh, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: “Bản thân luôn chuẩn bị tinh thần cao sẵn sàng lên đường hoàn thành nhiệm vụ cùng đồng đội cố gắng vượt qua khó khăn, trong quá trình phòng chống thiên tai, bão lũ. Trong quá gia cố thân đê, người dân luôn động viên, ủng hộ, tặng từng chai nước”.
Hạ sĩ Vũ Lập Quốc, Tiểu đội Trưởng thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: “Nhìn nước lũ đang cao, các chiến sĩ đều cố gắng đắp bao đất, khó khăn nhất là khi đắp đất, nước vẫn tràn qua khiến mặt đê trũng nước, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải thật sự khéo léo, nâng từng bao đất. Song mỗi cán bộ Trung đoàn 2 luôn luôn động viên nhau khắc phục, cố gắng vì nhân dân ở phía sau”.
Hạ sĩ Vũ Lập Quốc, Tiểu đội Trưởng thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 tiến hành gia cố chống tràn thân đê sông Cầu
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) cho biết, mực nước sông Cầu dâng cao, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 2, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, nhanh chóng cơ động ra khỏi đơn vị, xuống hiện trường đê xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), gia cố đê điều, đắp chống tràn nước và khắc phục một số điểm trọng yếu.
“Khi triển khai nhiệm vụ, đơn vị quán triệt toàn bộ thể cán bộ, chiến sĩ xác định rõ tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Sau khi nhận mệnh lệnh, từ đêm 8/10, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn cùng cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo ngăn tràn nước khi nước sông Cầu tiếp tục dâng cao ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân”, Trung tá Bùi Anh Minh nói.
Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1
Hàng nghìn bao đất kè lại thân đê chống tràn ngập nước
Dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều đoạn phải gia cố, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 luôn bảo đảm tốt nhất an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân đến khi hoàn thành nhiệm vụ, trước sau ảnh hưởng của cơn bão. Đơn vị quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho bộ đội, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão và giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu.
“Thời gian qua, từ khi bão đổ bộ vào, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên cơ động đến các vị trí như tại xã Hợp Thịnh. Thực tế, có những người đã 2 ngày, 2 đêm chưa được nghỉ song mỗi người đều xác định rõ, luôn cố gắng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, sẵn sàng tinh thần tiếp tục lao động, hỗ trợ nhân dân củng cố, khắc phục sự cố đê điều, đảm bảo an toàn nhất cho bà con”, Trung tá Bùi Anh Minh, cho biết.
Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 cùng đoàn công tác kiểm tra tuyến đê xung yếu tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh
Kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh trong công tác giúp dân.
“Yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bám sát tình hình thời tiết, duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động, đặc biệt tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở hoặc tràn đê. Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân, lực lượng tham gia và trang thiết bị. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải luôn nêu cao tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, giúp dân bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và tình cảm, không để người dân đơn độc trong hoạn nạn.
Theo báo cáo ban đầu, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tính đến 06 giờ ngày 9/10 đã có 3 người chết. Đã có 10.159 hộ phải di dời, 1.854 hộ bị cô lập, 50m đê bị vỡ, 162m đê bị sạt lở, 1.680m đê phải đắp bờ chống tràn, 1 hồ chứa bị vỡ (hồ Cối Gạo), 47,5m mái hồ sạt lở, 2,5m xói lở thân đập, 500m kênh bị vỡ, 2 trạm bơm bị ngập, 61 ngầm nước tràn, 102 điểm đường bị ngập, 135 điểm sạt lở
Trong đó, 5 nhà bị sập, 59 công trình phụ, nhà bếp sập, 01 nhà tốc mái, 01 nhà sụt lún; 8.051,2ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập, 1.425,64ha diện tích cây ăn quả bị ngập, 2,5ha diện tích lâm nghiệp bị ngập, 2.279 gia súc bị chết, 218.450.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ghi nhận tại hiện trường:
Ngay khi nhận được mệnh lệnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 lập tức di chuyển cơ động ngay trong đêm giúp bà con nhân dân vùng lũ ở Bắc Ninh.
Cán bộ chiến sĩ đắp hàng nghìn bao đất kè lại thân đê chống tràn nước.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương để tiếp tục công tác khắc phục thân đê đảm bảo an toàn cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Xuân Giang, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh chủ nhà trò chuyện với cán bộ chiến sĩ những lúc nghỉ trưa, tranh thủ.
Tại khu vực thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang cùng chính quyền nhân dân nhanh chóng gia cố vết nứt mạch đùn, mạch sủi khu vực sông Cầu.
Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hang-nghin-chien-si-an-tranh-thu-ngu-khan-truong-o-vung-lu-bac-ninh-post1236604.vov