Hàng nghìn chiến sĩ vượt nắng, rèn chí cho nhiệm vụ A80

Hàng nghìn chiến sĩ vượt nắng, rèn chí cho nhiệm vụ A80
3 giờ trướcBài gốc
Tại thao trường luyện tập A80 ở Khu công nghệ cao Hòa lạc, dưới cái nắng gay gắt, mỗi bước chân rắn rỏi, mỗi tiếng hô dứt khoát, mỗi vệt nắng hằn trên da, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống… đều là minh chứng sống động cho tinh thần “rèn luyện trong kỷ luật - trưởng thành trong gian khó” của người chiến sĩ Quân đội nhân dân.
Thượng úy Lê Văn Hạnh – Khối trưởng Khối chiến sĩ Pháo binh chia sẻ: "Qua những ngày tháng luyện tập vất vả, vượt nắng thắng mưa, theo đánh giá của các đồng chí giáo viên kết quả luyện tập đến nay tương đối tốt. Cùng với đó vẫn còn một số điểm hạn chế, ví dụ như chưa khắc phục hàng ngang, hàng dọc... Nội dung này chúng tôi quyết tâm sẽ khắc phục trong thời gian tới".
Nắng nóng là thử thách nhưng không làm nhụt chí các chiến sĩ. Các chiến sĩ nữ đã tự sáng tạo, tỉm mỉ tự làm khẩu trang, tấm phủ khăn bịt mặt và không ít người còn phải nâng cấp cả quy trình chăm sóc da.
Trung úy Chu Quỳnh Phương - Khối nữ gìn giữ hòa bình cho hay: "Đối phó với những thời tiết khắc nghiệt này thì chúng tôi cũng được thủ trưởng các cấp cũng như là các cơ quan, đơn vị quan tâm thăm hỏi, động viên. Bên cạnh đó thì cũng được thủ trưởng ưu ái hơn so với cả khối nam, chúng tôi cũng được sử dụng bịt mặt để đảm bảo sức khỏe".
Nắng nóng miền Bắc đang ở thời điểm gay gắt nhất trong năm, vì thế trên thao trường luyện tập cho A80 cán bộ hậu cần, quân y, luôn tất bật xịt nước làm dịu, tiếp đá để các chiến sĩ chườm lạnh. Những tấm áo ướt, đá, khăn trùm kín mặt, khẩu trang chống nắng là vũ khí giúp họ vượt qua những giờ luyện tập dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ C.
Hành trình luyện tập cho A80 không chỉ là rèn kỷ luật luyện đội hình mà còn là bài tập thử thách về sức bền và ý chí của người lính. Trên mỗi bước điều lệnh là giọt mồ hôi, là sự nỗ lực không ngừng và cũng là lời khẳng định không có khó khăn nào có thể ngăn cản tình yêu Tổ quốc.
Đỗ Bắc
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/hang-nghin-chien-si-vuot-nang-ren-chi-cho-nhiem-vu-a80-350793.htm