Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trong hai ngày qua (12 và 13/10), khi nước đã cơ bản rút, nắng đã hửng ở ven đường bên bờ sông Trung đoạn thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình có hàng trăm con lợn nằm ngổn ngang. Con nào cũng nặng vài chục kg, có nhiều con ước đến cả tạ. Đây là lợn của các hộ dân chết vì nước lũ, rồi trôi dạt về địa phương. Lợn đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Lợn chết trôi dạt ở xã Yên Bình
Bên bờ sông Trung, từng đàn lợn chết sau lũ lụt trôi dạt.
Gia đình ông Vũ Viết Sơn là một trong những hộ chăn nuôi có quy mô lớn nhất xã Yên Bình với hơn 1.000 con lợn nái và 60.000 con gà thương phẩm mỗi năm. Cơn bão vừa qua khiến hơn 25.000 con gà và gần 600 con lợn nái bị chết, chưa kể số lợn con và lợn thương phẩm. Với giọng nói trầm buồn, ông chia sẻ: Gia đình gần như đã trắng tay với tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Bão tan, ông cùng lực lượng chức năng đi tìm và xử lý số lợn bị chết và dọn dẹp, khử trùng chuồng trại để sớm ổn định lại sản xuất…
Lực lượng chức năng Lạng Sơn tiến hành thu gom, chôn lấp số lợn chết ở Yên Bình.
Các đơn vị chức năng tiến hành phun tiêu độc, an toàn môi trường.
Vệ sinh các công trình công cộng, trường lớp học.
Thu gom rác, chất thải sau cơn lũ lịch sử ở Yên Bình.
Theo báo cáo của UBND xã Yên Bình, trên địa bàn xã có 4 hộ chăn nuôi quy mô lớn với trên 1.000 con gia súc, 10.000 con gia cầm trở lên đều thiệt hại khoảng 60%. Địa phương đang phối hợp với các chủ trang trại triển khai dọn dẹp, chôn lấp vật nuôi, phun khử trùng, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất các cấp các ngành sớm có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân tái đàn.
Ông Vũ Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình cho biết, sau khoảng một thế kỷ ở địa phương có trận lụt lịch sử, tàn khốc như vậy. Trong gần một tuần qua, mưa lũ đã khiến toàn bộ 22 thôn bị ngập; 2.500 hộ bị cô lập. Diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả, bị thiệt hại lên tới 2.230 ha; trong đó, lúa bị ngập úng 1.270 ha. Toàn xã có hơn 5.000 con lợn, trên 50.000 con gia cầm, phần lớn bị cuốn trôi, bị chết. Nhiều công trình cầu, cống, đường giao thông, trường học bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.
Sau những ngày bị chìm sâu trong nước lũ, các xã bị ngập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình... nước đã rút.
Sáng 14/10, phóng viên báo Tiền Phong chứng kiến cảnh tan hoang của xóm làng vốn mang tên Yên Bình. Không còn mùi hôi của lợn, gia súc gia cầm chết song nhiều khu chuồng trại vẫn ngổn ngang. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương thu gom, tiêu hủy xác vật nuôi, phun tiêu độc, rắc vôi bột khử trùng để hạn chế ô nhiễm, dịch bệnh, nỗ lực vươn lên để tái thiết, ổn định cuộc sống.
Nguyễn Duy Chiến