Du khách tạo dáng bên hoa gạo.
Một trong những điểm thu hút đông du khách là cây gạo cổ bên miếu Bà Cô ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (thành phố Bắc Giang). Cây gạo khoảng 200 năm tuổi, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam.
Các chị em thích thú chụp ảnh với hoa gạo.
Trung tuần tháng Ba là lúc hoa gạo nở rộ. Cây mọc bên bờ sông Thương thơ mộng, hoa đỏ rực nổi bật giữa đồng xanh tạo khung cảnh đẹp như tranh. Hằng ngày, nhất là cuối tuần, rất đông du khách xúng xính trong những tà áo dài, mớ ba mớ bảy... đến tham quan, chụp ảnh làm rộn rã khắp triền đê.
Đoàn du khách theo tour đến tham quan, chụp ảnh trong vườn hoa phong linh tại Khu công nghiệp Vân Trung.
Thời điểm này, những hàng cây hoa phong linh tại Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên nở vàng rực. Cây phong linh có tên gọi khác là cây chuông vàng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ được trồng ở khu vực này cách đây khoảng 7 năm , tạo bóng mát và điều hòa không khí. Hoa phong linh giống chiếc chuông, màu vàng tươi, hương thơm dịu.
Đến tham quan, chụp ảnh với cây gạo và hoa phong linh, du khách không phải mất phí. Lực lượng chức năng địa phương, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra địa bàn, nhắc nhở mọi người dựng xe gọn gàng, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.
Những hình ảnh ghi nhận tại khu vực cây gạo và hoa phong linh ngày 19/3:
Cây gạo trên đê sông Thương nở hoa đỏ rực.
Chị Hoàng Thị Phượng (thành phố Hồ Chí Minh) sau khi xem hình ảnh hoa gạo trên facebook đã cùng người thân đến Bắc Giang để được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.
Khách tham quan tạo hình những bông hoa gạo.
Nhiều chị em thuê thợ chụp ảnh để có bức hình ưng ý.
Hàng cây phong linh nở rộ.
Các bạn trẻ check-in dưới hàng cây phong linh.
Hoa phong linh giống chiếc chuông nhỏ, hương thơm dịu.
Lệ Thanh - Thu Thủy