Đền Hùng về đêm rực rỡ đèn hoa. Ảnh: Ngô Hùng.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, đêm 28/3 và rạng sáng ngày 29/3, hàng nghìn du khách đã đến Đền Hùng để dâng hương. Hành trình dâng hương lên núi Nghĩa Lĩnh được đi theo lịch trình qua Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và điểm dừng chân cuối cùng tại Đền Giếng.
Rất đông du khách có mặt vào lúc giữa đêm. Ảnh: Ngô Hùng.
Đây là sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo được duy trì nhiều năm qua nhằm quảng bá, lan tỏa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, góp phần xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa vùng Đất Tổ.
Du khách cùng nhau di chuyển lên Đền Thượng. Ảnh: Ngô Hùng.
Du khách đến Đền Hùng. Ảnh: Ngô Hùng.
du khách xếp hàng trật tự. Ảnh: Ngô Hùng.
Người dân hành kính dâng hương, nến. Ảnh: Ngô Hùng.
Du khách lưu lại kỷ niệm. Ảnh: Ngô Hùng.
Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, tĩnh mịch trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, mỗi du khách đã thắp nén tâm hương tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Ảnh: Ngô Hùng.
Ngô Hùng