Đào chết, người buồn
Xã Quảng Chính được coi là "thủ phủ" đào phai của tỉnh Thanh Hóa. Quảng Chính có hàng trăm hộ trồng đào, với diện tích khoảng 60ha, tập trung ở các thôn Phú Lương, Ngọc Diêm 1, … Thường vào dịp này, hàng trăm thương lái, người chơi đào từ khắp nơi kéo về đây chọn cho mình những cây đào ưng ý, đặt cọc để chơi Tết.
Năm nay, khi PV Người Đưa Tin có mặt tại những ruộng đào ở xã Quảng Chính, không còn không khí rộn ràng, tấp nập kẻ bán người mua. Thay vào đó là hình ảnh những cây đào chết khô bị chặt bỏ chất thành đống, những khuôn mặt đượm buồn, thất thần của người nông dân.
Ông Ngọc buồn bã khi khoảng 800 gốc đào của gia đình đến kỳ thu hoạch bị thối rễ, chết khô do mưa lũ.
Ông Ngọc, trú tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính được coi là một trong những hộ có diện tích trồng đào lớn nhất vùng. Vẻ mặt đượm buồn, bước đi nặng nề khi gặp chúng tôi, ông Ngọc chia sẻ, gia đình ông có hơn 1.000 gốc đào ghép đến thời kỳ thu hoạch.
Đây là tài sản và công sức của cả gia đình trồng, ghép, chăm sóc trong nhiều năm. Cây đang sinh trưởng và phát triển tốt thì những trận mưa lớn khiến xã Quảng Chính bị ngập lụt trong nhiều ngày. Nước lũ ngập ngang thân khiến 70-80% diện tích đào của gia đình bị thối rễ rồi chết. Số còn lại dù sống nhưng cây èo uột, chậm phát triển nên kén người mua.
Ông Ngọc buồn bã khi khoảng 800 gốc đào của gia đình đến kỳ thu hoạch bị thối rễ, chết khô do mưa lũ.
Một số cây đào sống sót thì chậm phát triển, kén người mua.
Nước rút, cây chết khô hoặc kém phát triển nên buộc gia đình phải chặt bỏ. Đồng nghĩa với việc năm nay gia đình ông và những người trồng đào ở Quảng Chính sẽ ăn Tết với "bánh chưng không có nhân thịt". Ông Ngọc ước tính thiệt hại của gia đình gần 1 tỷ đồng.
Dân trồng đào chờ hỗ trợ
Dứt câu chuyện với ông Ngọc, chúng tôi qua vườn đào của ông Nguyễn Tiến Nghĩa. Ông Nghĩa cho hay, vụ đào năm nay, gia đình ông có khoảng 500 gốc từ 1 – 4 năm tuổi. Mưa lũ khiến hơn 400 gốc đào bị thối rễ rồi chết, số còn lại kém phát triển, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Đào chết, ông Nghĩa buộc phải chặt bỏ chất ở bờ ruộng.
Cây đào đáng giá tiền triệu dịp Tết bị chặt bỏ, chất vào góc ruộng.
Ông Nguyễn Tiến Nghĩa và ông Ngọc cho hay, sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã lập danh sách, thống kế thiệt hại của những người trồng đào đề nghị nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, đã 5-6 tháng trôi qua, người dân trồng đào Quảng Chính vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước.
Từ Quốc lộ 1A men theo những con đường đất ra những ruộng đào của xã Quảng Chính, chúng tôi bắt gặp hàng nghìn gốc đào bị nghiêng ngả, chết khô, bật gốc. Lác đác còn những cây đào sống sót qua mùa mưa lũ thì trở nên thiếu sức sống, èo uột.
Cảnh hoang tàn tại làng trồng đào phai nổi tiếng xứ Thanh dịp cận Tết.
Bà Lê Thị Hoa, trú tại thôn Phú Lương, xã Quảng Chính cho biết, cả thôn gần như gia đình nào cũng trồng đào và đây là loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân.
Trồng đào hàng chục năm nay, chưa khi nào bà Hoa thấy Quảng Chính gặp phải lụt lớn như vậy. Cả cánh đồng đào chìm trong biển nước nhiều ngày liền. Nước ngập khiến cây đào bị thối rễ rồi chết. Bà Hoa ước tính có tới 80% diện tích trồng đào trong thôn bị chết do mưa lũ.
Cây đào chết buộc người dân phải chặt đi trồng thuốc lào để lấy ngắn nuôi dài.
Đào chết, dân xót của nên xếp vào góc ruộng với hy vọng chúng sẽ hồi sinh.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết, diện tích trồng đào trên địa bàn xã nằm rải rác tại 6-7 thôn. Mưa lũ đã khiến khoảng 60% diện tích đào trên địa bàn xã bị chết khô do thối rễ, phần còn lại thì phát triển kém, năng suất thấp.
Xã đã tiến hành lập danh sách, thống kế thiệt hại do mưa lũ của người dân trên địa bàn gửi lên tỉnh Thanh Hóa để đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không chỉ người dân trồng đào mà các lĩnh vực khác cũng chưa nhận được hỗ trợ.
Phạm Xuân Chinh