Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) để chuẩn bị dự thi môn Ngữ văn và tiếng Anh.
Em Trần Minh Hoàng (học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, TP Đà Nẵng) cùng cha bay vào TPHCM từ hôm qua để dự thi. “Em cũng muốn thử sức mình tại một cuộc thi vào lớp 10 trường chuyên của TPHCM. Ngôi trường này em cũng đã tìm hiểu và rất thích. Từ đầu năm lớp 9 em đã lên kế hoạch học tập để dự thi vào trường. Nếu đậu vào trường, em sẽ ở nhà chú để tiếp tục việc học”, Hoàng nói.
Từ Bình Dương, nhóm học sinh Trường THCS Bình Thắng (TP Dĩ An) về dự thi. Em Phan Thanh Vinh cho biết đã dậy từ rạng sáng, đi gần 30km để tới điểm thi. “Em muốn dự thi vào trường vì cơ sở vật chất tốt, chương trình học khá chất lượng, có nhiều cơ hội du học. Kỳ thi vào lớp 10 ở Bình Dương diễn ra vào thứ 4 tuần sau nên em không bị trùng lịch", Vinh nói.
TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, kỳ thi năm nay có hơn 20% thí sinh đến từ các tỉnh, thành ngoài TPHCM dự thi, tương đương 700 em. Năm nay, giám thị cũng đến từ các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, với khoảng hơn 500 giám thị tại cả 3 điểm thi.
Dù số lượng thí sinh đăng ký cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu trường đưa ra, Hội đồng tuyển sinh lưu ý việc này không phản ánh chính xác “tỷ lệ chọi” vào 17 lớp chuyên của trường. Bởi hình thức xét tuyển dựa trên tổ hợp nguyện vọng và kết quả thi, không thể xác định cụ thể tỷ lệ cạnh tranh của từng lớp chuyên. "Nhà trường mong muốn thí sinh và phụ huynh không suy đoán hay tạo áp lực không cần thiết mà nên tập trung ôn luyện để đạt kết quả cao nhất", hội đồng tuyển sinh thông tin.
Nhóm thí sinh tươi cười tự tin trước khi bước vào phòng thi. Lịch thi năm nay diễn ra trong hai ngày 24/5 và 25/5. Ngày thi đầu tiên gồm ba môn không chuyên: Ngữ văn (100 phút), Tiếng Anh (60 phút) và Toán (120 phút). Ngày thi thứ hai dành cho các môn chuyên, trong đó Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học thi vào buổi sáng, các môn Toán và Ngữ văn chuyên thi vào buổi chiều. Mỗi môn chuyên kéo dài 150 phút.
Bên ngoài phòng thi, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng.
Nhiều người tranh thủ động viên con trước khi bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng.
Một phụ huynh kiểm tra kỹ các dụng cụ như bút, thước, compa, máy tính của con và dành lời động viên đến sĩ tử.
Một phụ huynh khác dành cái đập tay để tiếp thêm tự tin cho con.
Anh Nhàn