Tổ chức chính trị People's Assembly có trụ sở tại Anh hô 7/6 đã tổ chức cuộc tuần hành, thu hút hàng nghìn người tham gia ở London. Những người tham gia tuần hành qua các con phố khắp thủ đô Anh đã mang theo nhiều khẩu hiệu như “Hãy đánh thuế người giàu”, “Y tá, chứ không phải vũ khí hạt nhân” và “Phúc lợi, chứ không phải chiến tranh”.
Những người tham gia tuần hành ở London, Anh. Ảnh: The Guardian
Nhiều công đoàn cùng các nhà hoạt động trên khắp “xứ sở sương mù” đã tuần hành dưới khẩu hiệu “Nói không với chính sách thắt lưng buộc bụng 2.0”, nhằm kêu gọi chính quyền hiện tại của Anh từ bỏ các chính sách cắt bỏ dịch vụ hỗ trợ dân sinh trong khi tăng chi tiêu cho quốc phòng.
“Việc bãi bỏ các khoản thanh toán nhiên liệu cho mùa đông, duy trì mức phúc lợi dành cho 2 con của đảng Bảo thủ, cắt giảm chi phí hỗ trợ người tàn tật và cắt viện trợ nước ngoài, trong khi gia tăng chi tiêu quốc phòng, không phải là lựa chọn ‘khó khăn’, mà là lựa chọn mang tính chính trị”, người phát ngôn của tổ chức People's Assembly phát biểu.
Đám đông tuần hành cũng đưa ra một số chỉ trích nhằm vào Thủ tướng Anh Keir Stamer. “Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một chính phủ chú trọng đến việc bán vũ khí hơn là chăm lo cho người nghèo của chính đất nước mình”, Martin Cavanagh, Chủ tịch Công đoàn Dịch vụ Thương mại và công cộng (PCS) nói.
Theo hãng tin RT, các cuộc tuần hành trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Starmer dự kiến vào ngày 9/6 sẽ công bố bản “Đánh giá về quốc phòng chiến lược” của nước này, trong đó có cam kết nâng chi tiêu quân sự lên mức 3% GDP; mở rộng sản xuất máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa và hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Tuấn Trần