Sáng 6/4, hàng nghìn người dân cùng nhau ra bờ biển xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để cổ vũ giải đua thuyền truyền thống.
Giải quy tụ hơn 150 vận động viên là các ngư dân tham gia thi đấu, tranh tài chinh phục 12km đường đua.
Các thuyền đua rực sắc màu đại diện cho 4 linh vật “long, lân, quy, phụng” gửi gắm ước vọng bình an, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, mùa màng bội thu.
Với sự phối hợp nhịp nhàng của các tay chèo, chiếc thuyền đua lao phăng phăng trên mặt biển.
Trên bờ, người dân hò reo, cổ vũ nhiệt tình.
Ai cũng mong thuyền của "đội nhà" giành chiến thắng.
Nụ cười hồn hậu của ngư dân vùng biển.
Bình Hải là xã bãi ngang ven biển, nằm cách trung tâm huyện Bình Sơn khoảng 15km về hướng đông với hơn 15.000 người; 2/3 dân số sống bằng nghề biển.
Cũng tại Bình Hải, cách đây hơn 500 năm (năm 1525), Vua Lê Thánh Tông đã chọn dừng nghỉ chân để chiêu mộ binh sĩ, củng cố binh lực trong tiến trình mở cõi về phương Nam. Đến nay, làng biển Bình Hải vẫn gìn giữ được nhiều lễ hội truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa.
Hà Phương