Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của con người trên vùng đất đại ngàn.
Ngay từ tiết mục mở màn “Khúc giao hòa non nước”, hàng trăm nghệ sĩ trong trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đưa khán giả vào không gian âm vang cồng chiêng hòa cùng nhịp trống trận Tây Sơn; điệu xoang rộn ràng đan xen với vũ điệu apsara của văn hóa Chăm Pa.
Chương trình tiếp nối với nhiều tiết mục đặc sắc như “Khúc ca nguồn cội” khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước; “Già làng kể Khan – Cao nguyên thức giấc” tái hiện không khí hùng tráng của sử thi Tây Nguyên; và “Hùng thiêng đất võ trời văn” kết hợp độc đáo giữa tuồng Bình Định, trên nền vũ điệu võ Tây Sơn.
Sân khấu hoành tráng của chương trình nghệ thuật ở khu vực chân tượng đài Bác Hồ
Không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng khát vọng độc lập dân tộc được khắc họa qua hoạt cảnh các dân tộc Gia Lai cùng cả nước vùng lên bảo vệ nền độc lập.
Đặc biệt, trong tiết mục “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” đã trình chiếu Thư Bác Hồ gửi Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, cùng hình ảnh Bác Hồ hiện lên giữa núi rừng, nụ cười hiền từ như dõi theo bước phát triển của Gia Lai hôm nay.
Khép lại chương trình là chuỗi tiết mục trẻ trung, hiện đại “Về với Gia Lai – Đôi mắt Pleiku” và “Gia Lai – Nơi sắc hương hội tụ”, tái hiện một vùng đất giàu sức sống, năng động và hội nhập.
Hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn dưới mưa, trong hiệu ứng âm nhạc, ánh sáng được dàn dựng công phu, tạo nên chương trình giàu cảm xúc.
Đêm nghệ thuật rất giàu cảm xúc, tôn vinh truyền thống và khát vọng vươn mình hùng cường, thịnh vượng cùng dân tộc của tỉnh Gia Lai mới. Dù mưa nặng hạt kéo dài suốt chương trình, hàng nghìn khán giả vẫn kiên nhẫn đội mưa, dõi theo từng tiết mục đến phút cuối.
Các tiết mục đan xem giữa văn hóa bản địa của cao nguyên và miền biển, tạo nên màu sắc nghệ thuật đặc sắc, phong phú
Anh Phạm Văn Hoàng, ở phường An Phú cùng người thân đến xem chương trình chia sẻ: “Chương trình nghệ thuật được đan xem nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Gia Lai và bài chòi của người (Bình Định cũ), văn hóa bản địa, và người làng chài rất nhuần nhuyễn. Hôm nay mặc dù trời mưa to, nhưng người dân vẫn đổ về quảng trường ở Pleiku để xem các tiết mục được chuẩn bị chu đáo. Đó là thể hiện tình yêu nước trong ngày hội thiêng liêng của đất nước”.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên