Tối 15/9, trên đê Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) hướng về cầu Đông Trù có rất đông người dân tụ tập để chờ xem màn pháo hoa nghệ thuật khép lại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Màn pháo hoa nghệ thuật nằm trong Lễ bế mạc triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Ngay từ ngày khai mạc 28/8, triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã thu hút rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm. Những hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong khuôn khổ triển lãm vì vậy mà được quan tâm hơn cả.
Lịch trình bắn pháo hoa nghệ thuật cũng thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô. Theo đó, màn pháo hoa cuối cùng trong đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra vào tối 15/9. Đây cũng là lý do khiến rất đông người dân tụ tập ở khu vực đê Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) hướng về cầu Đông Trù để chờ xem pháo hoa.
Không chỉ đợi chờ đơn thuần, nhiều bạn trẻ mang đèn, bàn học ra đê Ngọc Thụy để vừa học vừa chờ xem pháo hoa.
Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn những tấm chiếu nhỏ, sẵn sàng ngồi hàng giờ để đợi xem pháo hoa. Dù phải chờ đợi khá lâu nhưng tinh thần của người dân nơi đây vẫn vô cùng hào hứng. Họ vừa trò chuyện, vui đùa vừa ngóng lên bầu trời đêm, chờ đợi màn pháo hoa rực sáng bầu trời Thủ đô.
Không có bãi gửi xe cố định, người dân không ai bảo ai, tự động xếp gọn xe sát vào bờ đê.
Nhiều gia đình cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống khi chờ đợi 1-2 tiếng bên triền đê.
Trên đê, dòng người hối hả đổ về chỉ để có một chỗ đẹp, ngắm trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ.
Một số người vì chờ đợi quá lâu đã đi ngược chiều lên cầu Đông Trù để xem pháo hoa.
Gia Linh - Duy Phạm