Vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, các phóng viên đã đến bãi biển Bangsaen, khu vực Laem Tan, huyện Saensuk, huyện Mueang, tỉnh Chonburi và ghi nhận được một hiện tượng độc đáo: Hàng loạt tôm bọ ngựa đuôi đỏ tràn ngập ven bãi. Nhiều người dân địa phương đã tranh thủ dùng thìa, rổ hoặc thóp tay để bắt những sinh vật này, tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và hào hứng.
Chị Champanut, 37 tuổi, một người dân địa phương, chia sẻ rằng chị biết được sự kiện này thông qua một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Ngay khi tan làm lúc 7:30 sáng, chị đã lập tức chạy đến bãi biển và không khỏi bất ngờ trước số lượng tôm bọ ngựa đuôi đỏ quá lớn. Chị kể: "Tôm bọ ngựa đuôi đỏ đã nổi lên từ đêm qua, nhưng không biết lý do tại sao. Mỗi năm vào mùa hè, khoảng 2-3 ngày, Bangsaen lại xuất hiện hiện tượng này. Thời tiết đang rất nóng. Tôi định làm món tôm tít chiên tỏi và tiêu hôm nay, đã thử qua và rất ngon".
Bà Thip Kluenwan, 68 tuổi, một cư dân địa phương lâu năm, chia sẻ rằng tôm tít đuôi đỏ chỉ xuất hiện một lần mỗi năm. Theo kinh nghiệm của bà, sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ nước là nguyên nhân chính khiến loài tôm này phải ngoi lên mặt nước để thở. "Tôm bọ ngựa đuôi đỏ thường sống dưới cát, nhưng khi nhiệt độ nước tăng cao, chúng buộc phải ngoi lên bên trên. Thời tiết ở Bangsaen đang rất nóng trong vài ngày qua", bà chia sẻ.
Nhiều người dân đã tranh thủ thu hoạch số lượng lớn tôm bọ ngựa để làm món ăn hoặc bán lại với giá từ 50-100 baht/kg. "Mỗi con tôm tít đều có trứng, rất ngon và béo. Ai cũng muốn thu thập nó", bà Thip vui vẻ nói.
Hiện tượng này không chỉ là một sự kiện thiên nhiên đối với người dân Bangsaen, mà còn là một cơ hội vàng cho những ai muốn thu hoạch loại hải sản đặc biệt này. Người dân nơi đây không chỉ vui vẻ trước màn thu hoạch bất ngờ, mà còn mong chờ hiện tượng này sẽ lặp lại trong những năm tiếp theo.
Hoài Thương-CTV