Khi các mối đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran lên đến mức đỉnh điểm, một chiến dịch toàn quốc diễn ra vào lúc 14h ngày 7-4 (giờ địa phương). Giới trẻ trên khắp Iran sẽ tập trung quanh các nhà máy điện ở nhiều thành phố, tạo thành hàng rào người, tạo biểu tượng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu này.
Người dân Ahvaz tạo thành hàng người bao quanh nhà máy điện Ramin
Ông Alireza Rahimi, Thứ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Iran phụ trách vấn đề thanh niên cho biết, chiến dịch mang tên “Hàng rào người trẻ Iran vì một tương lai tươi sáng” được khởi xướng “theo đề xuất của chính giới trẻ”.
“Một số sinh viên đại học, nghệ sĩ trẻ và các tổ chức thanh niên đã đề xuất tạo thành một vòng tròn và chuỗi người bao quanh các nhà máy điện" - ông Alireza nói.
Theo ông Rahimi, sự kiện được tổ chức “đồng thời trên khắp cả nước tại các nhà máy điện ở mỗi thành phố”, và việc thực hiện sẽ do mạng lưới cơ sở Iran-Yaran-e Javan (Những người bạn trẻ của Iran) đảm nhiệm.
“Chương trình này hoàn toàn do người dân khởi xướng, và Bộ Thể thao và Thanh niên chỉ tham gia hỗ trợ điều phối” - ông nhấn mạnh.
Nhạc sĩ người Iran Ali Ghamsari ngồi trước nhà máy điện Damavand sau lời đe dọa của ông Trump
Ban tổ chức cho biết người tham gia sẽ đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau - bao gồm vận động viên, nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội...
Bên cạnh việc tạo thành các hành rào người, các thông điệp quốc tế cũng sẽ được đưa ra để tiếng nói của giới trẻ Iran có thể được lắng nghe trên toàn cầu".
“Thông điệp cốt lõi của phong trào này là những hành động (tấn công) như vậy là tội ác chiến tranh" - ông Ramihi cho biết.
Theo luật quốc tế, việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả các nhà máy điện được coi là tội ác chiến tranh.
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về các mối đe dọa tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố: “Thứ ba (ngày 7-4) sẽ là ngày của các nhà máy điện và cầu; tất cả bị nhắm mục tiêu trong một ngày duy nhất để không còn gì sót lại".
Theo Wana
Thu Nguyên