Không khí tại đây đã trở nên khẩn trương và xúc động, với hàng trăm bước chân không mỏi mang theo mì gói, gạo, và nhu yếu phẩm chất đầy. Tất cả đều gói ghém sự sẻ chia của người dân thành phố, sẵn sàng tiếp sức để những "chuyến xe nghĩa tình" sớm nhất có thể lăn bánh đến với đồng bào vùng lũ.
Hàng hóa ủng hộ vùng bão lũ được tập kết tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cơ sở 2
Từng gói quà, từng lời động viên
Ngay trong chiều nay, một khung cảnh xúc động đã diễn ra tại điểm tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cơ sở 2, nằm trên đường 30/4, phường Phú Lợi, TP.HCM. Nơi đây không chỉ là một kho hàng mà đã trở thành “kho chứa niềm hy vọng”, nơi hàng ngàn tấm lòng hội tụ để san sẻ gánh nặng với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.
Theo ghi nhận của phóng viên, từng chiếc xe máy chở thùng mì gói, nước suối, quần áo cao quá đầu, xe ba gác nặng trịch gạo, hay cả những chiếc xe tải nhỏ chất đầy bánh, nước lọc, sữa, tất cả đều hối hả đổ về.
Những túi đồ được sắp xếp cẩn thận, ghi rõ ràng giới tính, độ tuổi sử dụng
Đáng chú ý từng túi quần áo đã được được người gửi phân loại kỹ lưỡng, ghi rõ ràng giới tính, độ tuổi sử dụng. Hành động nhỏ bé này chứa đựng sự thấu hiểu và trân trọng sâu sắc, thể hiện mong muốn để đồng bào vùng lũ có thể dễ dàng nhận được món quà phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Tất cả những món quà nặng nghĩa tình ấy sẽ sớm lên đường. Theo kế hoạch, "Chuyến xe nghĩa tình" đầu tiên 20 tấn sẽ chính thức lăn bánh vào rạng sáng mai (23/11), mang theo những tấm lòng nhân ái của TP.HCM hướng về miền Trung, Tây Nguyên.
Chị Nguyễn Thị Đoàn chở mì, sữa đến ủng hộ bà con vùng lũ
Trong dòng người đến gửi quà, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Đoàn khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải nghẹn lời.
Chị vốn là người Thái Nguyên, vào TP.HCM (Bình Dương cũ) mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai, thu nhập mỗi ngày chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng. Thế nhưng, khi nghe tin về đợt hỗ trợ, chị đã mua 3 thùng mì, 1 thùng sữa, tổng trị giá 600.000 đồng và chở đến bằng chính chiếc xe mua ve chai cũ kỹ của mình.
Chị Đoàn nghẹn ngào tâm sự, trước đó, quê nhà chị ở Thái Nguyên cũng bị bão lũ, và cả nước đã chung tay giúp đỡ. Nay chị cũng muốn "góp tí quà" gửi bà con để động viên họ sớm vượt qua nỗi mất mát này.
“Thật sự thấy thương quá, xem cảnh bà con bị lũ mà chỉ biết khóc. Mong bà con cố gắng lên. Mình khó khăn không giúp được gì nhiều, chỉ có tình cảm thôi".
Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, ở phường Bình Dương hỗ trợ bà con vùng lũ
Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, ở phường Bình Dương là một trong những hộ đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ đợt quyên góp. Bà Thanh đã ủng hộ 100 thùng mì, 113 thùng nước suối, 5 triệu đồng tiền mặt và chủ động thuê xe vận chuyển toàn bộ hàng hóa đến vùng bão lũ.
Bà Thanh chia sẻ: “Mình muốn bà con sớm thoát khỏi cơn hoạn nạn này, chị em cùng chung tay vượt qua khó khăn sản xuất lại, để ổn định cuộc sống”.
Mồ hôi ướt đẫm, hy vọng ánh lên
Cùng với lượng hàng hóa cứ đổ về không ngớt, hàng chục tình nguyện viên từ khắp nơi cũng tập trung về điểm tiếp nhận. Đó là các bạn thanh niên, sinh viên, và đặc biệt là các em học sinh nhỏ theo chân cha mẹ, tất cả đều hăng say phụ trách tiếp nhận, sắp xếp, và phân loại hàng hóa.
Các em học sinh đến gửi quà hỗ trợ và cùng sắp xếp hàng hóa với tình nguyện viên
Dù công việc liên tục khiến ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm, nhưng trên gương mặt của mỗi người, từ người đến ủng hộ, quyên góp đến các tình nguyện viên, đều ánh lên một niềm hy vọng.
Họ tin rằng, những món quà nhỏ bé nhưng chất chứa tình thương này sẽ sớm đến tay bà con, giúp người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn và thắp lại niềm tin vào ngày mai tươi sáng sau bão lũ.
Dù công việc liên tục khiến ai nấy đều thấm mệt, nhưng trên gương mặt của mỗi người đều ánh lên một niềm hy vọng giúp đỡ đồng bào lũ lụt
Ông Trần Văn Hựu, tình nguyện viên tham gia bốc xếp hàng hóa bày tỏ: “Cảm thấy rất hạnh phúc, hôm nay đến đây với tinh thần giúp đồng bào miền Trung của chúng ta, ai có gì thì hỗ trợ đó. Mong muốn đồng bào chúng ta chung tay giúp đỡ miền Trung của chúng ta được qua cơn hoạn nạn này”.
Không chỉ giới hạn ở điểm tiếp nhận chính thức tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (cơ sở 2), phong trào hướng về miền Trung, Tây Nguyên thân yêu đã lan tỏa mạnh mẽ.
Tối nay, hàng chục tình nguyện viên đến hỗ trợ sắp xếp hàng hóa ủng hộ đồng bào bão lũ
Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức, và mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ cũng đã nhanh chóng thông báo các điểm tiếp nhận cứu trợ. Từ lương thực, thực phẩm khô, thuốc men đến quần áo ấm, mọi nhu yếu phẩm đều được tập kết khẩn trương.
Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã chuẩn bị sẵn đội xe vận tải chuyên dụng, sẵn sàng lăn bánh xuyên đêm để kịp thời mang hơi ấm, sự sẻ chia đến tận tay bà con vùng lũ đang gặp muôn vàn khó khăn.
Thiên Lý/VOV-TP.HCM