Chelsea tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge trong bối cảnh chịu nhiều sức ép phải giành chiến thắng để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu. Trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng của HLV Enzo Maresca đang xếp thứ 5 với 30 điểm sau 19 vòng đấu, nhưng khoảng cách với các đối thủ xếp ngay phía sau chỉ là con số rất nhỏ. Bởi vậy, một cú sảy chân dù nhỏ nhất cũng có thể khiến Chelsea đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.
Enzo Fernández tung cú dứt điểm chuẩn xác, đưa Chelsea lần thứ hai vượt lên dẫn trước Bournemouth.
Dù được thi đấu trên sân nhà, Chelsea lại nhập cuộc khá chệch choạc và sớm phải trả giá. Ngay phút thứ 6, Bournemouth mở tỷ số sau tình huống dứt điểm quyết đoán của David Brooks trong vòng cấm. VAR đã vào cuộc để xem xét khả năng cầu thủ đội khách dùng tay chơi bóng, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được công nhận, đặt Chelsea vào thế rượt đuổi từ rất sớm.
Không để tinh thần bị ảnh hưởng, Chelsea nhanh chóng đẩy cao nhịp độ tấn công. Phút 13, trọng tài Samuel Barrott quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR về tình huống va chạm trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cole Palmer dứt điểm đánh bại thủ thành Djordje Petrovic dù anh đã chạm tay vào bóng, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở phút 15. Sự hưng phấn tiếp tục đến ở phút 23, khi Enzo Fernandez có pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm sau đường chuyền của Alejandro Garnacho, đưa Chelsea vươn lên dẫn 2-1.
Tuy nhiên, khả năng bảo vệ thành quả vẫn là điểm yếu khó sửa của Chelsea mùa này. Chỉ bốn phút sau, Bournemouth tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đội chủ nhà. Justin Kluivert nhanh chóng băng vào sút bồi đưa bóng xuyên qua rừng chân, quân bình tỷ số 2-2 ở phút 27. Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Justin Kluivert ăn mừng đầy phấn khích sau khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bournemouth ngay tại Stamford Bridge.
Bước sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục chiếm lĩnh thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục có điều chỉnh nhân sự nhằm thay đổi cục diện. Maresca lần lượt tung Reece James, Joao Pedro và Jamie Gittens vào sân để tăng cường tốc độ và khả năng xuyên phá. Dù vậy, sự hiệu quả cuối cùng lại không đến. Estêvão và Enzo Fernandez có những cơ hội rõ rệt nhưng đều không thể đánh bại hàng phòng ngự Bournemouth và thủ môn hoạt động chắc chắn bên phía đội khách.
Không chỉ phòng ngự kiên cường, Bournemouth còn suýt khiến Chelsea ôm hận. Phút 90+1, Enes Unal tung cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng đưa bóng vọt xà trong gang tấc. Đó cũng là lời cảnh báo rõ ràng rằng Chelsea có thể mất trắng nếu tiếp tục thi đấu thiếu chắc chắn.
Hòa 2-2, Chelsea chỉ giành thêm một điểm và đứng trước nguy cơ bị các đối thủ bám đuổi vượt qua. Trong bối cảnh Arsenal, Manchester City và Liverpool duy trì phong độ ổn định, việc đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth không chỉ là thất bại về mặt điểm số mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng giành suất dự Champions League mùa tới của The Blues. Đây chắc chắn là kết quả khiến thầy trò HLV Maresca phải nhìn lại mình nếu không muốn bị bật khỏi cuộc đua khắc nghiệt ở nửa trên bảng xếp hạng.
Đội hình xuất phát:
Chelsea: Sanchez; Acheampong, Chalobah, Fofana, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho, Delap.
Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Tavernier, Scott; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.
Chung cuộc: Chelsea 2-2 Bournemouth.
Huy Trung