Bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An với gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-15, kéo dài nhiều giờ, đã làm hệ thống điện và cây xanh tại các phường thuộc TP Vinh (cũ) bị bật gốc, gãy đổ hàng loạt. Khối lượng rác thải từ cây gãy phủ kín nhiều tuyến phố, trong đó có các trục đường lớn như Mai Hắc Đế, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Du… trên quốc lộ 1A - nơi có mật độ phương tiện lưu thông dày đặc.
Trưa 27/8, hai ngày sau khi bão số 5 đi qua, nhiều tuyến phố dần được khai thông, đảm bảo việc đi lại cho người dân và phương tiện.
Ông Lê Văn Hồng (áo đen) - chủ nhà hàng mời cơm trưa toàn bộ công nhân vệ sinh môi trường trong ba ngày.
Dù lượng rác thải và cây đổ còn khá lớn, nhưng nhờ sự có mặt kịp thời của hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường ở khắp các ngõ phố, khối lượng công việc đã phần nào được san sẻ, giúp các phường giảm tải áp lực dọn dẹp sau bão.
Sau những giờ làm việc vất vả, niềm vui bất ngờ đến với các công nhân khi lãnh đạo đơn vị thông báo: "Trưa nay, chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng!".
Vốn quen với những bữa cơm bụi giản dị, nhiều người không khỏi vui mừng khi được mời tới dùng bữa trưa tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng.
Bữa cơm trưa ở nhà hàng tiệc cưới làm ấm lòng các công nhân làm nhiệm vụ dọn dẹp sau cơn bão số 5 vừa qua.
Mâm cơm trưa sau bão tuy không phải "cỗ bàn thịnh soạn" nhưng cũng đầy đủ ấm lòng với lươn om chuối đậu, gà xé bóp, cá kho, canh chua…
Trong không gian rộn ràng tiếng cười nói, những câu chuyện hỏi han về các tuyến phố vừa được trả lại vẻ xanh - sạch - đẹp dường như xua đi bao nhọc nhằn sau công việc vất vả.
Hơn 200 suất cơm trưa miễn phí dành tặng công nhân vệ sinh môi trường sau bão được gia đình ông Lê Văn Hồng (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh - chủ một nhà hàng tiệc cưới ở số 9B, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng trực tiếp chuẩn bị và phục vụ.
Sau khi bão tan, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động 600 cán bộ, công nhân viên ra hiện trường dọn dẹp rác thải, thu dọn cây cối...
Ông Hồng chia sẻ, "Trước bão, nhà hàng đã được chằng chống cẩn thận nên gần như không thiệt hại gì, nhưng đường sá thì ngổn ngang cây gãy, rác thải chặn lối, giao thông ách tắc. Khối lượng công việc của công nhân môi trường sau bão là rất lớn, vì vậy gia đình tôi muốn chung tay, góp một phần nhỏ để cùng mọi người sớm vượt qua khó khăn do thiên tai".
Dù giá thực phẩm sau bão còn biến động, vợ chồng ông vẫn quyết định nấu hàng trăm suất cơm miễn phí liên tiếp trong ba ngày 27, 28 và 29/8 để động viên, tiếp sức cho lực lượng công nhân môi trường.
Những hình ảnh công nhân môi trường vui vẻ quây quần bên mâm cơm trưa sau bão, khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi.
Bạn Bình Hà bình luận, "Một hành động kịp thời và ý nghĩa. Không chỉ tiếp sức cho lực lượng thu gom rác, dọn cây gãy để thông đường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng".
Gửi lời chúc tới các công nhân môi trường, bạn Kim Ngân bày tỏ, "Một nghĩa cử thật tuyệt vời, vừa nhân văn vừa ấm áp".
Còn bạn Viết Phương xúc động bày tỏ, "Mưa bão có thể cuốn đi nhiều tài sản, nhưng không thể cuốn đi tình yêu thương và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam".
Song Hoàng