Từ lo lắng đến đồng thuận
Dự án xây dựng tuyến đường và cầu bắc qua sông Con, nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E qua xã Tân Kỳ có chiều dài hơn 2,6km, vốn đầu tư trên 364 tỉ đồng. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 2.2025. Để triển khai thực hiện được dự án, 244 hộ dân sẽ nhường lại đất ở và đất sản xuất.
Sau khi mô hình chính quyền hai cấp được triển khai, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng được giao về cho xã. Đây là thách thức lớn đối với chính quyền cơ sở.
Dự án mở đường được triển khai sau khi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng
Theo ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, Trưởng ban giải phóng mặt bằng, việc “xã làm thay phần việc trước đây thuộc huyện” khiến áp lực tăng cao, nhất là khi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm hộ dân.
Thực tế, ngay buổi họp dân đầu tiên vào cuối tháng 8.2025, nhiều hộ bày tỏ băn khoăn, thậm chí phản đối do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp theo khung quy định còn thấp. Nhiều gia đình bị thu hồi gần như toàn bộ diện tích ruộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế.
Trước tình hình đó, lãnh đạo xã đã chủ động tiếp cận từng hộ, lắng nghe tâm tư, giải thích chính sách, đồng thời nhờ các cán bộ thôn xóm và người có uy tín trong cộng đồng cùng vào cuộc.
Con đường dải cây xanh, hoa do người dân xã Tân Kỳ hiến đất mở
Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ Lê Văn Ngọc, khi đa số người dân đã hiểu và ủng hộ, những hộ còn băn khoăn cũng dần thay đổi suy nghĩ nhờ cách vận động “mưa dầm thấm lâu”, dựa trên lợi ích lâu dài của cộng đồng.
Cùng với tuyên truyền, xã còn linh hoạt trong công tác chi trả. Với các hộ đã thống nhất phương án bồi thường, địa phương chủ động tạm ứng, xoay nguồn để chi trả sớm, đảm bảo công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân lựa chọn hình thức nhận tiền.
Cách làm quyết liệt, sát thực tế đã mang lại kết quả vượt kỳ vọng. Chỉ sau khoảng hai tháng, đến tháng 11.2025, toàn bộ 244 hộ dân đồng thuận nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tiến độ này khiến ngay cả đơn vị chủ đầu tư cũng bất ngờ.
Một số hộ dân chia sẻ, ban đầu gia đình rất lo lắng khi mất nhiều diện tích sản xuất. Tuy nhiên, sau khi được hỗ trợ thêm các khoản chuyển đổi việc làm, hỗ trợ nhân khẩu và nhận thấy lợi ích từ tuyến đường mới, gia đình đã sớm đồng thuận bàn giao đất.
Dấu ấn từ "con đường hoa"
Trước khi dự án lớn được triển khai, người dân xóm Quy Hậu đã từng tạo nên một “kỳ tích nhỏ” khi tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất ruộng, đóng góp tiền của và ngày công để mở tuyến đường dài gần 1,1km nối từ đường Hồ Chí Minh vào xóm.
Tuyến đường rộng 11m, hai bên là dải cây xanh, hoa và hệ thống đèn năng lượng mặt trời, trở thành điểm nhấn cảnh quan của địa phương.
Nhiều hộ dân không chỉ hiến đất trong phạm vi dự án mà còn sẵn sàng nhường thêm ruộng để hỗ trợ các gia đình mất toàn bộ diện tích canh tác.
Điển hình như bà Trần Thị Hồng, dù không nằm trong diện giải tỏa ban đầu vẫn tự nguyện hiến 3 sào ruộng để bù cho các hộ khó khăn. Khi phần đất này tiếp tục nằm trong dự án mới, bà vẫn vui vẻ ký giấy để người khác nhận tiền bồi thường.
Người dân xã Tân Kỳ chỉnh trang chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc
Trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi, người phụ nữ lớn tuổi sống một mình nhẹ nhàng chia sẻ: “Có đường thì bà con đi lại thuận tiện hơn. Tôi già rồi, bớt ruộng cũng không sao. Đã hiến thì không tiếc nữa”.
Đáng chú ý, tuyến đường mới của dự án trùng khoảng 400m với “con đường hoa” đã được người dân mở trước đó. Từ tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của cộng đồng, chính quyền xã đề xuất chủ đầu tư hỗ trợ thảm nhựa hơn 600m còn lại, giúp tuyến đường được hoàn thiện đồng bộ.
Đại diện chủ đầu tư đánh giá, kết quả giải phóng mặt bằng tại xã Tân Kỳ là một điểm sáng hiếm có trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng gặp khó về quỹ đất. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đồng thuận, khi chính quyền và người dân cùng chung mục tiêu vì sự phát triển lâu dài của địa phương.
PHẠM NGÂN