Hàng trăm người đội nắng, xếp hàng dài chờ làm lễ chuyển vận ở TP.HCM

Hàng trăm người đội nắng, xếp hàng dài chờ làm lễ chuyển vận ở TP.HCM
6 giờ trướcBài gốc
Từ sáng sớm, hàng trăm người tìm đến chùa Ngọc Hoàng (còn gọi chùa Phước Hải) trên đường Mai Thị Lựu (quận 1, TP.HCM) để làm lễ chuyển vận.
Lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng được tổ chức vào mùng 8 và 14 tháng giêng hằng năm. Theo quan niệm, làm lễ chuyển vận là bỏ đi những điều xui rủi, nhận lấy vận may, cầu an đầu năm.
“Nhà mình ở quận 12 di chuyển qua đây lúc 7 giờ. Mình đã chuẩn bị sẵn quần áo, túi xách cho thầy đóng ấn. Mình xin và cầu cho công việc thuận lợi, sức khỏe bình an” - Chị Châu Phạm chia sẻ.
Người dân đội lễ chuyển vận trên đầu gồm bao lì xì, bánh, quần áo, túi xách...
“Đây là năm đầu tiên mình biết đến lễ chuyển vận tại chùa, mình có mặt ở đây lúc 9 giờ để xếp hàng làm lễ khoảng 2 tiếng. Chuyển vận để làm cho vận của bản thân trong năm mới tốt hơn, công việc suôn sẻ, mọi việc hanh thông. Hy vọng sau khi làm lễ mọi điều may mắn sẽ tới với mình” – Khánh Đạt, ngụ quận 4, nói.
Dù đội nắng xếp hàng, nhích từng chút một nhưng đa số người dân di chuyển ổn định, ngay ngắn, trật tự theo hướng dẫn của cộng tác viên trong chùa.
Sau khi đi đủ 3 vòng trong sân chùa, người dân sẽ vào đứng dưới cây phướn bên trong chính điện chờ được các sư thầy đóng ấn vào các vật lễ.
Sau khi vật lễ được đóng ấn, với ấn trên quần áo, người dân dùng để mặc và giặt ủi bình thường, bao lì xì được hướng dẫn lì xì cho người thân. Dịp này, nhiều người đến chùa để dâng hương cầu an cho gia đình.
Sau khi đóng ấn vào lễ, người dân ghé các gian hàng bên trong chùa để mua vật phẩm cầu may mắn đầu năm.
Du khách thích thú ghi lại khung cảnh lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng.
HOÀNG GIANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/hang-tram-nguoi-doi-nang-xep-hang-dai-cho-lam-le-chuyen-van-o-tphcm-post833675.html