Hàng trăm tiểu thương ở Trung Giã, Hà Nội thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử

Hàng trăm tiểu thương ở Trung Giã, Hà Nội thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử
6 giờ trướcBài gốc
Do nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Đến ngày 11/10 khi nước bắt đầu rút và trời hửng nắng, hậu quả của đợt ngập lụt đã để lại thiệt hại hàng tỷ đồng cho bà con tiểu thương trên địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội).
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, bà Phạm Thị Bình, chuyên kinh doanh sơn, thạch cao và trần nhựa tại khu phố Nỉ, xã Trung Giã cho biết, gia đình bà thiệt hại gần 1 tỷ đồng sau đợt ngập lụt lần này. Bà xúc động nói, gần 80 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề đến vậy.
Nước lũ dâng cao nhấn chìm cửa hàng, khiến nhiều mặt hàng bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Ông Đỗ Minh Đức (70 tuổi, cựu chiến binh, trú tại số 5 phố Nỷ, xã Trung Giã, Hà Nội) cho biết, đợt ngập vừa qua khiến toàn bộ tài sản gia đình gần như bị cuốn trôi. Gia đình ông kinh doanh dịch vụ internet và bàn bida bao gồm 20 dàn máy vi tính, 3 tủ lạnh, 2 máy giặt cùng toàn bộ quần áo, vật dụng sinh hoạt bị hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
“Vợ tôi bị liệt, nằm một chỗ, phải nhờ con cõng mới sang được nhà bên kia. Lúc chạy, ghế máy tính ngổn ngang, chèn kín lối, nước ngập đến bàn kính, con trai tôi phải gào lên cầu cứu để chạy ra”, ông Đức chia sẻ.
Theo ông Đức, toàn bộ vốn đầu tư đều vay mượn: “Dàn máy tính mới đầu tư lại năm 2023, còn ba bàn bia mới sắm năm ngoái, hết khoảng 150 triệu. Cả đời tôi tích góp, giờ coi như mất trắng”.
Các thiết bị điện tử bị ngâm trong nước suốt hai ngày nay đã hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trước sân nhà ông Đức, phản ánh rõ mức độ thiệt hại sau đợt ngập lụt.
Dọc tuyến phố Nỉ, theo ghi nhận của phóng viên vào trưa ngày 11/10, nhiều tiểu thương cũng rơi vào cảnh tương tự. Tài sản tích cóp suốt bao năm của người dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, để lại khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn sau cơn lũ lịch sử.
Cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử, nhiều thiết bị, dụng cụ và xe của khách bị ngập sâu, hư hỏng gần như hoàn toàn.
Chủ cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, ván ép cho biết cũng bị thiệt hại hàng chục triệu đồng.
Nhiều tài sản tích cóp cả đời của người dân cũng bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang, la liệt trên vỉa hè, dọc tuyến phố Nỉ.
Cùng chung cảnh ngộ với các tiểu thương khác, cô Nguyễn Thị Oanh, chủ cơ sở gạo Trường Oanh (phố Nỷ, xã Trung Giã, Hà Nội) ngậm ngùi kể, nước lũ dâng quá nhanh, cả nhà chỉ kịp hô hào bà con xung quanh tới phụ, may mắn cứu được chừng một nửa số gạo trong kho. Lô hàng vừa nhập về gần 100 tấn, giờ phần còn lại chìm trong biển nước, trắng xóa cả sân
“Gạo hỏng thì thôi, đành bán rẻ cho bà con nấu cho gà, cho lợn ăn với giá 5.000 đồng:cân, coi như vớt vát được chút nào hay chút đó. Chứ gạo này tôi nhập về đã 16.000 - 17.000 đồng/cân, nhìn mà xót ruột. Tính ra mất cũng ngót nửa tỷ đồng”, bà Oanh thở dài, mắt đỏ hoe nhìn kho gạo loang nước sau nhà.
Lê Hải-Linh Thương-Lê Thanh/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-tieu-thuong-o-trung-gia-ha-noi-thiet-hai-nang-ne-do-tran-lu-lich-su-post1237129.vov