Những ngày cận kề dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những đoàn cựu chiến binh với mái tóc bạc phơ, những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, những gia đình mang theo cả thế hệ con cháu... tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, tưởng nhớ về mười cô gái thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất này.
Du khách khắp nơi đổ về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong những ngày tháng 4
Ông Nguyễn Đăng Huy (cựu thanh niên xung phong từ Quảng Bình) xúc động chia sẻ: "Chúng tôi vượt gần 200km về đây thăm lại chiến trường xưa. Mỗi lần đặt chân đến Ngã ba Đồng Lộc, ký ức về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng lại ùa về. Chúng tôi sống sót trở về, mang ơn sự hy sinh của đồng đội biết bao".
Không chỉ có những người lớn tuổi, Ngã ba Đồng Lộc trong những ngày này còn thu hút đông đảo các bạn trẻ. Em Nguyễn Thị Mai Phương (sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) chia sẻ: "Qua những bài học lịch sử và những câu chuyện kể, em hiểu được giá trị của hòa bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người. Đến đây, em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị đó".
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, cận kề ngày 30/4, các hoạt động tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc diễn ra trang trọng và ý nghĩa. Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong, khu mộ mười cô gái... được tổ chức với sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn thể.
Tại đây, du khách được nghe kể câu chuyện xúc động về cuộc sống và sự hy sinh anh dũng của những thanh niên xung phong, lay động trái tim của mỗi người.
Ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, địa chỉ đỏ đã đón 85.000 lượt khách tham quan, dự kiến qua đợt lễ 30/4 sẽ đạt con số hơn 100.000 lượt du khách.
"Đây là thời điểm người dân có kỳ nghỉ lễ dài, kết hợp với thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tưởng niệm và du lịch tâm linh, thời điểm cao nhất chúng tôi đón khoảng 5.000 du khách/ngày. Năm nay chúng tôi đã thiết kế thêm khu vực chụp ảnh cho du khách tham quan. Từ đầu năm, Ban quản lý khu di tích đã quán triệt cấm các tiểu thương kinh doanh chèo kéo du khách, niêm yết giá cả, đảm bảo người dân hành hương trong không khí tôn nghiêm, trang trọng", ông Vũ cho biết thêm.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc:
Các em học sinh được nghe kể về những câu chuyện lịch sử hào hùng dưới bóng cờ Tổ quốc
Ngã ba Đồng Lộc - một di tích lịch sử đặc biệt, trở thành điểm đến ý nghĩa để tưởng nhớ về mười cô gái thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất này.
Các cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước về Ngã ba Đồng Lộc tưởng nhớ những đồng đội đã nằm lại
Thế hệ trẻ bày tỏ sự biết ơn sự hy sinh cao cả và giá trị của hòa bình
Những bó hoa tươi thắm được dâng lên mộ mười nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc
Người dân và du khách tham quan, dâng hương tại khu di tích trong không khí trang nghiêm
Rợp bóng cờ đỏ sao vàng trong khuôn viên khu di tích trở thành điểm “check in” cho giới trẻ nhằm thể hiện lòng yêu nước
Cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm về những năm tháng chiến tranh
Không khí trang nghiêm bao trùm khu di tích
“Tọa độ lửa" năm xưa, nay trở thành điểm hẹn thiêng liêng để mỗi người bày tỏ lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Những năm tháng chiến tranh, Ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện cho miền Nam. Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Khúc tráng ca tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc sẽ còn vang vọng mãi, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và sự hy sinh cao cả.
Bài và ảnh: Trọng Tùng